Sắc màu Cuộc Sống

Ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông được bảo vệ như thế nào?

Theo Tiền Phong
Chia sẻ

Vụ việc đoàn tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy đặt ra nhiều câu hỏi về công tác an ninh, bảo vệ ở dự án đường sắt đô thị trị giá hàng trăm triệu USD này.

Phóng viên Tiền Phong ghi nhận thực tế về công tác bảo vệ tại một số nhà ga trên tuyến ga nội đô Cát Linh - Hà Đông trong buổi sáng nay.

Cầu thang bộ hành lên nhà ga tại một số điểm không có rào chắn, mọi người có thể thoải mái lên xuống.

Phía trên cửa vào nhà ga là tấm biển sơ sài ghi “Không phận sự miễn vào”.

Dễ dàng đi vào bên trong nhà ga.

Nhiều hạng mục của dự án vẫn “nằm ngủ”, chưa được hoàn thiện.

Ở một số điểm bên trong nhà ga, vẫn còn nhiều thiết bị lắp đặt dở dang.

Hệ thống họng hút gió nằm la liệt trên nền nhà không thấy bóng dáng công nhân lắp đặt.

Ở lối vào một số nhà ga khác, chỉ có tấm biển bạt mỏng manh chắn lối.

Ở một nhà ga khác còn không hề có rào chắn cho dù dự án đang được triển khai.

Được biết mỗi nhà ga ban ngày được bố trí 1 bảo vệ, vào ban đêm số lượng bảo vệ tăng lên thành 2 người.

Không quá khó để lên nhà ga.

Một tấm bạt được che chắn sơ sài lối lên.

Một phần của hạng mục của nhà ga giờ đây trở thành “bể rác” vô cùng nhếch nhác.

Hình ảnh giao thông được chụp từ góc nhìn của một nhà ga đường sắt.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Tiền Phong

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất