Sắc màu Cuộc Sống

Dòng nhắn nhủ 'dễ thương xỉu' của các tình nguyện viên tại điểm tiêm vaccine: Ai mà giận cho nổi đây?

Khải Anh
Chia sẻ

Bức ảnh được chụp tại tại một điểm tiêm vaccine đã khiến nhiều người cảm thấy thích thú!

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh "đáng yêu siêu cấp" của đội ngũ tình nguyện viên tại một điểm tiêm vaccine. Cụ thể, trên bức tường được dán giấy có nội dung: "Tụi con đeo khẩu trang nên nói giọng to chứ không phải la. Cô chú anh chị xin đừng giận mà tội nghiệp tụi con nghen!".

Dòng nhắn nhủ 'dễ thương xỉu' của các tình nguyện viên tại điểm tiêm vaccine: Ai mà giận cho nổi đây? Ảnh 1

Hình ảnh này ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người đã thể hiện sự thích thú trước độ đáng yêu, tâm lý của các tình nguyện viên tại đây. 

Do phải đeo khẩu trang, nhiều bác sĩ, tình nguyện viên điều phối buộc phải nói to để người dân có thể nghe rõ. Để tránh hiểu lầm đáng tiếc, tờ giấy được dán trên tường để ai cũng có thể đọc được. 

Khi bức ảnh được chia sẻ, nhiều người đã thích thú để lại nhiều bình luận. 

- Dễ thương thế này ai mà giận được.

- Đội ngũ tiêm vaccine dễ thương quá đi mất. 

- Nhiều lúc đi tiêm vaccine, thấy những bạn điều phối nói chuyện hơi lớn tiếng, mình cũng thông cảm cho họ khi nói qua lớp khẩu trang rất khó nghe rõ. Chưa kể, âm thanh tại chỗ đông người cũng ồn ào. Cảm ơn ai đó đã nghĩ ra ý tưởng này. 

- Quá ư là đáng yêu. Ai mà nỡ cau có trước nhóm tình nguyện viên tâm lý, thấu hiểu như vầy chứ!

Hiện tại, bức ảnh đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ trên mạng xã hội.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin mới nhất