Sắc màu Cuộc Sống

Đồng Nai: Chú chó nhất quyết ngồi bên thi thể chủ khi công an khám nghiệm

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Sau khi vào phòng, mọi người thấy anh Nguyễn Anh Bát (44 tuổi, ngụ tại Khu phố 11, P Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai) tử vong, ở bên cạnh, chú chó vẫn nằm đó không rời.

Được biết, sau khi liên lạc với anh Bát không được, mọi người tìm tới nhà thì bàng hoàng phát hiện anh đã tử vong trên ghế trong phòng khách tối qua (8/8).

Chú chó nhất quyết nằm bên thi thể chủ nhân, dù bị xua đuổi cũng không rời. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Chú chó nhất quyết nằm bên thi thể chủ nhân, dù bị xua đuổi cũng không rời. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Tại hiện trường, ti vi trong phòng vẫn đang mở, cửa đóng bên trong nhưng không khóa.

Theo báo Đồng Nai, sau khi khám nghiệm, cơ quan chức năng nhận định có thể anh Nguyễn Anh Bát đã tử vong trước đó 2 ngày, thi thể đã bốc mùi hôi thối.

Đáng nói, khi người dân và công an có mặt, chú chó của nạn nhân vẫn nằm bên cạnh thi thể chủ nhân mà không rời.

Khi công an khám nghiệm hiện trường đã tìm cách xua đuổi chú chó ra ngoài để không ảnh hưởng tới công tác khám nghiệm nhưng không được. Chú chó nhất quyết nằm và ngồi ở đó.

Tờ Tuổi trẻ cho hay, nạn nhân sống 1 mình. Trước đó chiều 6/8, hàng xóm có thấy anh Bát nhậu với bạn. Công an nhận định có thể nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do uống rượu say rồi trúng gió.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Tuổi trẻ

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Tuổi trẻ

Chia sẻ

Bài viết

Theo Trí Thức Trẻ

Tin mới nhất