Sắc màu Cuộc Sống

Đối tượng đâm chết đồng hương vì 300.000 đồng đã ra đầu thú

Phương Sinh
Chia sẻ

Sau khi Cương đâm chết đồng hương vì đòi 300.000 ngàn đồng, đối tượng lẫn trốn về quê nhà. Biết Công an đang truy lùng gắt gao, Cương đã đến đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 27/2, Công an quận Bình Tân TP. HCM cho biết vừa tiếp nhận đối tượng Lưu Phấn Cương (SN 1987, ngụ tỉnh Bắc Ninh) do Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh chuyển giao để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1987, ngụ tỉnh Bắc Ninh), bạn đồng hương với đối tượng.

Đối tượng Cương rời khỏi hiện trường sau khi sát hại đồng hương.

Bước đầu, đối tượng thừa nhận hành vi sát hại đồng hương. Được biết, Cương từng có 1 tiền án tội “giết người”, mới ra tù không được bao lâu thì tiếp tục gây án.

Sau khi đâm chết anh Quỳnh ở căn nhà trên đường số 10, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM đối tượng Cương đã bỏ trốn về quê nhà, biết không thể trốn khỏi sự nghiêm minh của pháp luật, đối tượng đã đến Công an đầu thú.

Như đã thông tin, ngày 21/2, Cương và anh Q. có tổ chức cuộc nhậu ở nhà trên đường số 10, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM. Trong quá trình ăn nhậu, cả 2 có lời qua tiếng lại vì chuyện anh Quỳnh nợ Cương 300.000 đồng mà chưa trả. Sau đó, cả 2 cự cãi lớn tiếng lao vào ẩu đả.

Công an khám nghiệm trường.

Bất ngờ, Cương dùng hung khí đâm vào người anh Quỳnh khiến nạn nhân bị thương nặng, ôm vết thương bỏ chạy ra đường cầu cứu. Chạy được 1 đoạn thì anh Quỳnh ngã gục tử vong. Riêng Cương nhanh chóng rời khỏi nhà anh Quỳnh.

Nhận thông tin, Công an có mặt hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, trích xuất hình ảnh camera an ninh để truy bắt đối tượng.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất