Sắc màu Cuộc Sống

Định nghĩa 'hạnh phúc' của người dân Đà Nẵng lúc này: Là nhìn ngắm phố xá lúc lên đèn, là được chào nhau qua lớp khẩu trang

Khải Anh
Chia sẻ

0 giờ ngày 5/9, Đà Nẵng chính thức nới lỏng giãn cách xã hội, các biện pháp phòng dịch vẫn được thực thi nghiêm ngặt. Trên những con phố, người dân lại bắt đầu nhịp sống mới.

Món quà của lòng dũng cảm

Hơn 2 tháng qua, Đà Nẵng đã trở thành một từ khoá “nóng” trên google. Thành phố biển miền Trung đã trở thành vùng tâm dịch của cả nước. Mỗi ngày, chúng ta đều hướng về Đà Nẵng, lo lắng khi số ca nhiễm không ngừng tăng lên, thấy lòng mình trĩu nặng trước thông tin của bệnh nhân tử vong… Oằn mình chống chọi với dịch bệnh nhưng chưa bao giờ Đà Nẵng thiếu vắng lòng dũng cảm.

Những y bác sĩ sẵn sàng bay vào vùng tâm dịch để viện trợ cho đồng đội. Hàng trăm chiếc xe cứu trợ cứ ngược xuôi giữa lòng thành phố mang nước, khẩu trang, thức ăn… viện trợ cho các bệnh viện tuyến trên. Và các bạn trẻ tuổi đôi mươi xung phong làm việc tại khu cách li… Chính sức mạnh của lòng dũng cảm đã làm nên “điều kì diệu” cho Đà Nẵng.

Gần nửa tháng không có ca mắc cộng đồng là một tín hiệu đáng mừng, thành phố đang từng bước vượt qua dịch bệnh. Sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, các hàng quán được phép mở cửa và bán đem về. Người dân mang khẩu trang ra đường, phố xá trở nên có sức sống hơn sau bao ngày vắng lặng…

Rồi Đà Nẵng sẽ trở lại với nhịp sống mới...

Bạn Thành Khoa (Đà Nẵng) chia sẻ: “Những biện pháp phòng dịch vẫn được thực hiện nghiêm ngặt trong thành phố. Mọi người không ra ngoài khi không có việc cần thiết, vẫn giữ khoảng cách khi giao tiếp. Tuy nhiên, bản thân mình hay bất kì người dân Đà Nẵng nào cũng cảm nhận được nhịp sống mới của thành phố. 

Vui mừng vì chúng ta từng bước chiến thắng dịch bệnh, xúc động vì được ngắm nhìn phố xá lên đèn, xe cộ tấp nập… Đà Nẵng trong mình là một thành phố kiên cường, gan dạ, đoàn kết. Không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến này, mình cảm thấy yêu thương và tự hào về thành phố đáng sống này nhiều hơn nữa”.

Thành Khoa (ngoài cùng bên trái) trong hoạt động trao quà cho người dân

Hạnh phúc là…

Hỏi người dân Đà Nẵng hạnh phúc là gì vào lúc này, bạn sẽ nhận được những câu trả lời đầy xúc động. Em Bảo Ngọc (Đà Nẵng) chia sẻ: “Đối với em, hạnh phúc là được đi học. Em đã rất mong chờ ngày đầu tiên ở giảng đường Đại học của mình. Trong khoảng thời gian dịch, mọi người đều ở nhà, bản thân học sinh chúng em cũng phải học online. Em mong muốn được gặp gỡ mọi người, được nói chào với bạn bè nhau qua lớp khẩu trang. 

Đối với em, cảm giác khi nghe tin thành phố mình là tâm dịch rất đáng sợ. Mỗi ngày ở nhà em đều cập nhật từng số ca nhiễm. Em đã vượt qua nỗi sợ đó để làm tình nguyện viên tại khu cách li. Bọn em đã trực tại các khu phố khoanh vùng có người dương tính cho đến ngày được tháo gỡ. Trong thời gian trực, các cô chú, anh chị rất dễ thương đã cho bọn em nước uống, bánh để ăn có sức mà trực. Hạnh phúc đối với em là được thấy Đà Nẵng của mình luôn nhân văn và nghĩa tình như thế”.

Bảo Ngọc 

Hạnh phúc cũng đến từ những điều dung dị nhất. Đó là một buổi chiều, mình nghe chiếc radio trên đài cập nhật không còn ca nhiễm cộng đồng nào nữa, hay khi nhớ mì Quảng quá, bạn có thể xách xe đi mua một tô đầy ắp những hương vị đậm đà miền Trung… 

Những bãi biển rồi sẽ lại rộn vang tiếng cười

Bạn Thành Khoa chia sẻ thêm: “Những ngày này, mình hay nhìn ngắm thành phố, bao nhiêu kí ức về mùa dịch vừa qua đã hiện ra như một cuốn phim. Đó là hình ảnh những món quà nhu yếu phẩm được đưa đến tận tay cho những người dân, các bạn tình nguyện viên với chốt canh ở giữa đường, những xe hàng chở rau củ quả của người dân ủng hộ vùng dịch, chuyến xe 0 đồng chở bệnh nhân về nhà sau khi cách li… Giờ đây, hạnh phúc là khi mình nhìn thấy thành phố bình yên theo nghĩa vốn có của nó”.

Có nhiều định nghĩa về hạnh phúc, nhưng tại Đà Nẵng lúc này, hạnh phúc được lan toả từ những điều dung dị nhất. Thành phố sẽ nhanh chóng vượt qua được dịch bệnh. Đà Nẵng mạnh mẽ mà, Đà Nẵng hỉ?!

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Photo

Huệ Minh

Tin mới nhất