Sắc màu Cuộc Sống

Đi bộ ròng rã 16 ngày để về quê, người đàn ông bật khóc khi nhận 7 triệu tiền hỗ trợ

Nhật Minh
Chia sẻ

Do không có tiền và không đón được xe, một người đàn ông đã đi bộ ròng rã suốt 16 ngày từ Đắk Lắk để về nhà người thân ở tỉnh Bình Phước.

Tình hình dịch Covid-19 ở các địa phương, đặc biệt là những tỉnh thành phía Nam đang có những diễn biến phức tạp. Bởi thế nhiều nơi đã ra quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 hoặc Chỉ thị 16 nhằm hạn chế đến mức tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng.

Cuộc sống những ngày giãn cách xã hội khiến nhiều người lao động gặp khó khăn. Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bật khóc vì nhận được số tiền hỗ trợ từ phía những nhà hảo tâm.

Đi bộ ròng rã 16 ngày để về quê, người đàn ông bật khóc khi nhận 7 triệu tiền hỗ trợ Ảnh 1
Hình ảnh người đàn ông bật khóc khiến dân mạng "cay khóe mắt"

Trước đó, mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại chuỗi 16 ngày đi bộ ròng rã để trở về quê của anh Trần Văn Khánh (SN 1987, ở thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang).

Cụ thể anh Khánh đến TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để làm thuê trong một vườn rẫy. Do bị tai nạn hơn cách đây hơn 2 tháng nên anh không thể làm việc và chỉ nằm dưỡng bệnh trong rẫy.

Đợt dịch này, anh quyết định quay trở về nhà người thân ở tỉnh Bình Phước. Do không có tiền về nhà chị ở TP Đồng Xoài nên anh Khánh đã quyết định đi bộ hơn 180km.Dọc đường, anh Khánh xin ăn, ai cho gì ăn nấy, tối đến thì ngủ vạ vật ven đường, trời sáng thì lại tiếp tục hành trình.

Đến ngày 24/7, khi đến thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R'lấp) thì người dân có thăm hỏi và biết được hoàn cảnh khó khăn của anh Khánh. Một nhóm Facebook đã kêu gọi sự giúp đỡ trên mạng xã hội và quyên góp được hơn 7 triệu đồng giúp anh làm lộ phí. Ngoài ra cơ quan chức năng địa phương cũng giúp anh lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 để có thể đi đến Bình Phước.

Đi bộ ròng rã 16 ngày để về quê, người đàn ông bật khóc khi nhận 7 triệu tiền hỗ trợ Ảnh 2
Hình ảnh anh Khánh được ghi lại trong lúc đi bộ

Trong đoạn clip anh Khánh nhận tiền đang được chia sẻ trên mạng xã hội, khi cầm trên tay số tiền hỗ trợ, anh Khánh đã không kiềm được nước mắt bật khóc: "Em cảm ơn mọi người nhiều lắm. Từ đó đến giờ, em chưa bao giờ cầm số tiền lớn thế này luôn".

Được biết khi đã có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính, chốt Cai Chanh đã gửi xe cho anh Khánh qua Bình Phước, tuy nhiên đến nửa đường phải quay lại do phía Bình Phước đang giãn cách theo chỉ thị 16, không tiếp nhận công dân ngoại tỉnh.

Hiện anh Khánh không thể quay lại Đắk Lắk, cũng không thể vào Bình Phước. Chốt kiểm soát dịch Cai Chanh đã bố trí một chỗ nghỉ tạm thời cho anh Khánh trong thời gian nhóm Đắk Rlấp 24h tìm được nơi lưu trú cho anh ở đến khi các tỉnh dỡ bỏ lệnh giãn cách.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất