Sắc màu Cuộc Sống

Ấm lòng những món quà đêm Noel dành tặng người vô gia cư ở khắp đường phố Sài Gòn

Võ Phương
Chia sẻ

Noel đối với những gia đình ở Sài Gòn là cơ hội để họ quây quần bên nhau. Dịp này, cha mẹ cùng con cái sẽ cùng nhau đi dạo ở những con phố rực sáng ánh đèn Giáng sinh. Tuy nhiên, với hàng trăm người vô gia cư thì Noel này họ vẫn phải chật vật với cuộc sống mưu sinh, đêm đến vội vã tìm nơi khuất gió dưới hành cầu, ở vỉa hè, nền đá...để tránh cái rét buốt mùa đông.

Không xe tuần lộc, không túi quà thần kỳ, cũng không chui vào nhà bằng đường ống khói để tặng quà Noel như những hình ảnh thường thấy trên phim ảnh, mới đây, hơn 20 "ông già noel" sinh viên đã tự tay gói ghém 146 phần quà và một số món đồ cũ gửi tặng tận tay những người vô gia cư ở nhiều nơi trên đường phố Sài Gòn. 

Ấm lòng những món quà đêm Noel dành tặng người vô gia cư ở khắp đường phố Sài Gòn Ảnh 1
Khi mùa lạnh của Sài Gòn ập đến cũng là lúc cuộc sống của những người vô gia cư trở nên vất vả, cơ cực hơn bội phần. Khiến người đi đường cảm thấy nhói lòng và thương họ 

Ngay từ 5h chiều ngày 22/12 vừa qua, các bạn sinh viên đã cùng nhau đóng gói những phần quà, bao gồm mì tôm, dầu gió, sữa, bánh bao để dành tặng những người vô gia cư nhặt ve chai, bán hàng rong đêm.

Ấm lòng những món quà đêm Noel dành tặng người vô gia cư ở khắp đường phố Sài Gòn Ảnh 2
Ấm lòng những món quà đêm Noel dành tặng người vô gia cư ở khắp đường phố Sài Gòn Ảnh 3
Từ 5h chiều, các bạn sinh viên tập hợp để cùng nhau đóng gói mì gói, dầu gió, hộp sữa, bánh bao cho người vô gia cư nhặt ve chai, bán hàng rong đêm.

Được biết, tổng số tiền chi cho chuyến thiện nguyện lần này trị giá hơn 8 triệu đồng, vừa đủ để chuẩn bị 146 phần quà, mỗi phần quà trị giá 60 ngàn đồng. Tiền quyên góp lần này do các sinh viên tự lên kế hoạch kêu gọi các mạnh thường quân 1 tuần trước khi phát quà, một số khác tích lũy từ công tác bán quần áo cũ của nhóm. Ai có tiền góp tiền, quần áo cũ góp quần áo, nếu không  có gì thì góp công góp sức…

Cứ thế, hơn 10h đêm, 20 cô cậu sinh viên bắt đầu hành trình rong ruổi khắp các con đường Sài Gòn để mang niềm vui đến với người dân vô gia cư. Hành động đẹp ấy khiến cho ngày lễ Noel của hàng trăm người vô gia cư trở nên ấm áp và trọn vẹn.

Ấm lòng những món quà đêm Noel dành tặng người vô gia cư ở khắp đường phố Sài Gòn Ảnh 4
Tại ngã tư đường Lý Thường Kiệt - CMT.8, Cô N.T.M nở nụ cười tươi kể lại: "Cũng may nhờ có tấm chăn, tấm áo ấm của các nhóm thiện nguyện về đêm nên cô mới chống chọi được qua cái thời tiết rét buốt của mùa lạnh này."

Các cô cậu sinh viên di chuyển bằng xe máy, chia thành ba nhóm đi theo các lộ trình thực hiện công việc thiện nguyện theo kế hoạch mà nhóm trưởng đã sắp xếp. Mỗi nhóm dao động từ 6 - 7 người.  Đi theo lộ trình từ quận 7 qua các quận 5, quận 10, Tân Bình,...Đi ngang qua đường Lý Thường Kiệt (Quận 10), họ chạy chậm rãi, vì theo kinh nghiệm của trưởng nhóm thì khu vực này gặp rất nhiều người lang thang kiếm sống.

Dường như, vỉa hè của con đường này chính là nhà của hàng chục người vô gia cư. Đối với họ thì ngày cũng như đêm, ngó lên là trời nhìn xuống là đất, họ nằm co ro lạnh lẽo với tấm chăn mỏng. 

Ấm lòng những món quà đêm Noel dành tặng người vô gia cư ở khắp đường phố Sài Gòn Ảnh 5
Đó có thể là bất cứ nơi nào như vỉa hè, nền đá, thềm gạch, trước cửa tòa nhà,... Chỉ cần trải chiếc bao tải, đắp tạm cái chăn mỏng dính nhưng họ cũng coi đó là "về nhà". 

Sài Gòn mùa này lạnh lắm, thi thoảng lại đổ cơn mưa phùn bất chợt lúc giữa đêm. Thế nhưng, thời tiết có thất thường thế nào đi nữa vẫn không thể làm chùn bước những cô cậu sinh viên thực hiện công việc ý nghĩa ấy.

Ấm lòng những món quà đêm Noel dành tặng người vô gia cư ở khắp đường phố Sài Gòn Ảnh 6
“ Giữa thành phố đầy ấp những hối hả, bon chen, đâu đó vẫn còn xuất hiện những sự tử tế, đầy tính nhân văn được nhân rộng, người với người gần nhau hơn…” 
Ấm lòng những món quà đêm Noel dành tặng người vô gia cư ở khắp đường phố Sài Gòn Ảnh 7
Ba cha con anh Hùng cứ thế, ngày qua ngày, đêm đêm ngồi co quắp tại một góc tối hè phố, không bìa, không chăn giữa đêm đông giá lạnh của Sài Gòn.

“Chúng tôi dừng lại, gửi phần quà cho một cụ bà nhặt ve chai. Đầu tóc bà bạc trắng, chân đất đang bước đi, không để ý đến chúng tôi. Nghe một thành viên trong nhóm gọi, bà dừng lại. Cô sinh viên trao gửi bà phần quà nhỏ. Bà cụ xúc động nhận lấy, đáp lại “ Cảm ơn, bà cảm ơn các cháu nhiều nhé” - một bạn tình nguyện viên trong nhóm kể lại.

Ấm lòng những món quà đêm Noel dành tặng người vô gia cư ở khắp đường phố Sài Gòn Ảnh 8
Hết ngày dài làm việc, những con người ấy lủi thủi tìm tạm một góc tối, khuất gió để đặt lưng. Bà Xíu và bà Hồng là 2 người phụ nữ không nhà cửa, không chồng con. Thậm chí, họ chẳng có quê hương để trở về những dịp lễ Tểt, năm này qua tháng nọ họ quẩn các con hẻm nhỏ, bờ sông dài quanh Sài Gòn nhặt ve chai để sống qua ngày. Mấy chục năm qua, hai người phụ nữ không biết mùi vị cơm nhà như thế nào! Một cái bánh mì cho buổi tối là thật sự quá ấm no với những người phụ nữ "4 không" ấy. 

Một bạn sinh viên khác trong nhóm kể lại: Với những người đang nằm ngủ trên thành cầu, chúng tôi đặt chiếc bánh bao, túi thực phẩm rồi nhẹ nhàng quay ra. Cụ ông chúng tôi gặp trên đường 3 tháng 2 đã trả lại phần quà và thủ thỉ nhỏ nhẹ: “Ông đã ăn lúc chiều rồi con, mấy đứa giúp ông trao phần quà này đến người khác cần hơn”.

Ấm lòng những món quà đêm Noel dành tặng người vô gia cư ở khắp đường phố Sài Gòn Ảnh 9
Chị Phan Thị. M nở nụ cười hạnh phúc khi được bạn tình nguyện nguyên trao gửi phần quả nhỏ. Chị là một trong những người vô gia cư lang thang trên con đường Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. 

Đại diện nhóm sinh viên thiện nguyện cho biết, hoạt động này đã kéo dài được 3 năm, vào những dịp đặc biệt như Trung Thu. Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid nên nhóm chuyển sang dịp Noel với đối tượng là người vô gia cư ở Sài Gòn. 

"Vì mình thấy người vô gia cư ở Sài Gòn nhiều vô kể, mình đi làm về khuya hay thấy họ nằm co ro bên lề đường. Mình nghĩ, thay vì đi chơi Noel này nọ thì việc mình có thể tới, giúp đỡ để họ thấy ấm áp hơn. Hoạt động của nhóm lần này tuy đơn giản nhưng kỹ lưỡng để bảo đảm các phần quà được trao đến tận tay, đúng người cần. Cũng qua dịp từ thiện lần này, đi qua các quận, ước tính khoảng hơn 300 người ngủ ngoài đường trong đêm lạnh buốt giá”, Trưởng nhóm tình nguyện chia sẻ.

Ấm lòng những món quà đêm Noel dành tặng người vô gia cư ở khắp đường phố Sài Gòn Ảnh 10
Cô Nguyễn Thị M. háo hức như đứa trẻ khi nhận được quà Noel sớm. Vượt qua các con đường, những phần quà cũng được trao đến tay người vô gia cư. Mừng rỡ cầm trên tay phần quả nhỏ, cô Nguyễn Thị M (ngồi trên đường Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM) xúc động chia sẻ: “Cô mừng lắm con. Cô không nhà không cửa, không con cái, lang thang ngoài đường mấy chục năm qua, tài sản của cô cả những bịch nilong để kiếm sông qua ngày, cầm được phần quà trong mùa Giáng sinh cô vui lắm con. Cám ơn tụi con nhiều nhé”. Sài Gòn không có mùa đông nhưng Giáng sinh cũng khiến thời tiết trở nên lạnh hơn nhiều. Món quà tuy nhỏ nhưng mong rằng sẽ sưởi ấm bao trái tim nguội lạnh ngoài trời lạnh.

Bất chấp cái lạnh giữa mùa đông, cơn mưa phùn bất chợt ngang qua giữa lúc đang phát quà thì những bạn trẻ vẫn mải mê hành trình xuyên đêm, mang theo niềm vui gửi đến tận tay người nghèo một cách trọn vẹn. Không nói quá khi chúng ta đặt cho họ “Những ông/bà Noel trong đời thực”.

Ấm lòng những món quà đêm Noel dành tặng người vô gia cư ở khắp đường phố Sài Gòn Ảnh 11
Những người không nhà, phải lang thang và ngủ ngoài lề đường tại Sài Gòn rất đa dạng, từ các cụ ông, cụ bà, phụ nữ và cả trẻ em. Em bé trong hình khi nhận được quà đã ngoan ngoãn khoanh tay cúi chào cảm ơn các cô chú. 

Bạn H. (20 tuổi) - thành viên trong nhóm tình nguyện chia sẻ: “Hầu hết mọi người trong nhóm của tụi em đều là sinh viên, thời gian này đang chuẩn bị bài vở để thi cử nhưng tụi em vẫn sẽ dành chút ít thời gian để chuẩn bị tốt nhất có thể. Dù phần quà không có gì lớn lao cả, nhưng đều là tấm lòng chung của tụi em gửi đến mọi người”.

Ấm lòng những món quà đêm Noel dành tặng người vô gia cư ở khắp đường phố Sài Gòn Ảnh 12
Một giấc ngủ trọn vẹn đối với họ thật sự là điều xa xỉ.  Người đàn trung tuổi bộc bạch: " Rất lâu rồi có biết ngủ ngon là gì đâu. Bình thường cứ đang ngủ mà, mưa gió tạt qua lạnh quá lại tìm một góc khác. Chập chờn vậy rồi cũng...hết đêm thôi". 

Kể về những trở ngại trên đường phố trong lúc phát quà, một thành viên trong nhóm thiện nguyện nói thêm: "Có những người "giả vô gia cư" tại khu vực cầu Ông Lãnh. Họ biết trong thời gian này có những người sẽ làm công việc như chúng tôi. Lúc đó họ vây lấy chúng tôi, lấy các gói quà. Thực sự thì họ cũng không làm gì nguy hiểm đến chúng tôi, họ chỉ muốn các túi thực phẩm để đi bán lại sau đó. Nhưng sau đó, chúng tôi cố gắng đi đến các con đường khác để làm sao những thực phẩm được trao cho đúng người".

Ấm lòng những món quà đêm Noel dành tặng người vô gia cư ở khắp đường phố Sài Gòn Ảnh 13
Những người nghèo lang thang không nhà không cửa vẫn nở nụ cười lạc quan khi ống kính máy ảnh hướng về phía họ.

Đêm tháng 12! Sài Gòn lạnh hơn, thế nhưng, những suất cơm nóng, những túi thực phẩm mà nhóm thiện nguyện đem tặng người vô gia cư có lẽ đã phần nào gói cả hơi ấm trao đến mọi người. 

Chia sẻ

Bài viết

Võ Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất