Sắc màu Cuộc Sống

Đang xem tivi trong nhà, 5 người bị kẻ lạ mặt tạt xăng rồi châm lửa đốt

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, cả 5 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu trong tình trạng khó thở, mặt đỏ gay gắt, đau rát đường thở, hoảng loạn.

Chiều 30/7, Công an TP Vinh (Nghệ An) phối hợp cùng nhiều đơn vị điều tra làm rõ nghi vấn phóng hỏa tại ngôi nhà hai tầng ở phường Quán Bàu (TP Vinh) làm 5 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo SGGP, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, chị Nguyễn Thị Tr. (35 tuổi, trú số nhà 14, đường Bùi Dương Lịch, phường Quán Bàu) cùng 2 con và 2 người khác đang ngồi xem ti vi ở phòng khách thì bất ngờ có một đối tượng lạ mặt quăng can xăng vào nhà, sau đó châm lửa đốt. Ngay sau đó đối tượng này bỏ trốn.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: SGGP.

Trong lúc hoảng loạn, chị Tr. đã kịp chạy ra đường kêu cứu. Hàng xóm và người đi đường đã chạy vào dập lửa, không để lửa cháy lây lan.

Hậu quả của vụ việc khiến cả 5 người ở trong nhà chị Tr. bị bỏng phải đưa đi cấp cứu.

Theo báo PLO, cả 5 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu trong tình trạng khó thở, mặt đỏ gay gắt, đau rát đường thở, hoảng loạn.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: PLO.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng nhận định vụ cháy xảy ra xuất phát từ việc bị phóng hỏa bằng các vật liệu xăng, xốp nên người trong gia đình hít phải khói nhiều gây suy hô hấp.

Riêng chị Tr. ngoài suy hô hấp, còn bị đa chấn thương, bỏng ở các vị trí tay, chân…

Hiện tại, các bệnh nhân đã qua cơ nguy kịch và được chuyển về Khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An tiếp tục theo dõi, điều trị.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất