Sắc màu Cuộc Sống

Đằng sau mỗi bức ảnh sống ảo nghìn like của các cô nàng là cả cố gắng chụp ảnh của người yêu!

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Mỗi chuyến đi chơi, các cô nàng luôn chia sẻ những bức ảnh với dáng vẻ nuột nà, tung tăng trên bãi biển. Tuy nhiên, không ai biết đằng sau những bức ảnh đó là các "nhiếp ảnh gia" bạn trai vô cùng có tâm và khốn khổ không kém.

Đi du lịch, cô nàng nào cũng muốn có được hàng trăm bức ảnh về thay avatar cả năm không hết cho bõ công mặc đẹp, ăn vận tươm tất trang điểm xinh xắn. Tuy nhiên, ai sẽ là người chụp cho họ? Chắc chắn không phải kiểu như “em tự lắp tripod rồi chụp ạ”, hay “em nhờ người đi đường giúp thôi”.

Nhân ngày Valentine, hãy dành những lời tri ân tới các “nhiếp ảnh gia” bất đắc dĩ của bạn nào. Họ không phải là cái máy ảnh, giá treo đồ, người tạo dáng… hay những gì gì khác, họ là người yêu bạn; những người dù không biết tí gì về chụp ảnh nhưng vẫn cố gắng để bạn có được tấm ảnh đẹp đó.

Quả là một sự hy sinh lớn lao và thầm lặng để những tác phẩm nghệ thuật ra đời.

“Bờ biển mênh mông, lòng em trống không” - câu thả thính kinh điển sau bức ảnh này

Nắm tay anh đi khắp thế gian

“Cảm thấy quyến rũ”, đây rồi, bối cảnh kinh điển cho cái caption này rồi

May là các cô ấy còn chưa đòi bắc ghế lên cho nó cao

“Buổi sáng tập Yoga bên bờ biển. Bình yên”, chụp xong thì lại sang bối cảnh khác ngay được…

Có một thời, người ta phát sợ vì chủ đề chụp ảnh như này

Làm màu tí thôi, chụp xong thì lại cất gậy đi ngay ấy mà


Múa cột bên bờ biển là như này đây

Không có người yêu thì cũng phải rủ con, cháu hay bất cứ đứa trẻ nào khả thi gần đó chụp hộ

Chia sẻ

Bài viết

Theo Trí Thức Trẻ

Tin mới nhất