Sắc màu Cuộc Sống

Dàn cảnh vờ ngất xỉu, nhờ nhân viên bảo vệ vào cửa hàng mua nước rồi trộm xe SH

Phương Linh
Chia sẻ

Thanh niên nói với nam bảo vệ rằng mình bị say nắng và đưa 4 nghìn đồng nhờ vào bên trong cửa hàng mua giúp chai nước suối. Khi nam bảo vệ vừa vào bên trong thì một thanh niên khác đã tới bẻ khóa xe máy rồi tháo chạy thoát thân.

Ngày 23/10, Công an phường Tân Chánh Hiệp (quận 12, TP.HCM) đã lập hồ sơ, lấy lời khai vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, trưa 21/10, ông Nguyễn Cảnh Đ (65 tuổi, ngụ quận 12) đang làm bảo vệ tại cửa hàng Co.op Food trên đường Đông Bắc thì có một thanh niên đeo khẩu trang đi xe máy tới.

Tại đây, thanh niên này nói bị say nắng và đưa 4 nghìn đồng nhờ ông Đ. vào bên trong cửa hàng mua dùm chai nước suối.

Dàn cảnh vờ ngất xỉu, nhờ nhân viên bảo vệ vào cửa hàng mua nước rồi trộm xe SH Ảnh 1
Ông Đ. bần thần kể lại vụ việc. Ảnh: PLO

Khi ông Đ. vừa vào bên trong, một đối tượng khác đã lẻn tới dắt chiếc xe SH Mode rồi nổ máy và nhanh chân tháo chạy. Nam thanh niên vừa nhờ ông Đ. mua nước cũng điều khiển xe tẩu thoát ngay sau đó. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh cửa hàng ghi lại.

Chị H. (chủ chiếc xe máy bị trộm) cho biết, chiếc xe bị mất trộm được chị mua hơn 60 triệu đồng, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân.

Chia sẻ với PLO, ông Đ. buồn bã cho hay, do người chủ xe quên rút chìa khóa nên trộm đã chủ động nhắm tới dàn cảnh. Bản thân ông thì hay thương người, có ai nhờ là giúp ngay. 

Ông Đ. cũng cho biết mình đã làm bảo vệ nhiều nơi và mới làm bảo vệ tại cửa hàng chừng mấy tháng. Nhiều năm làm bảo vệ, đây là lần đầu tiên ông bị lừa như vậy. Lương của ông Đ. tại cửa hàng này là 5 triệu/tháng. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất