Sắc màu Cuộc Sống

Đấm vợ vì cho con bú trước mặt bác sĩ nam

Theo NLD
Chia sẻ

Cảnh sát bang New Mexico – Mỹ đang ráo riết truy lùng một người đàn ông đấm vợ sau khi cô này cho con bú trước mặt bác sĩ nam.

Theo báo cáo của cảnh sát, nghi phạm Rafael Orozco trở nên nổi giận khi người vợ cho con bú, để lộ ngực trước mặt một nam bác sĩ vừa bước vào để kiểm tra sức khỏe của 2 mẹ con.

Bực tức vì cảnh tượng này, Orozco, 22 tuổi, đấm vào miệng vợ trong khi cô này đang bế con trên tay. Chưa hả giận, hắn còn tát vào đầu con gái sơ sinh trước khi bị các nhân viên bệnh viện ngăn cản.

0210dam1

Nghi phạm Rafael Orozco. Ảnh: Taos County Adult Detention Center.

Vụ việc xảy ra vào đêm muộn ngày 21-9 tại một bệnh viện ở thị trấn Taos, cách TP Albuquerque khoảng 200 km.

Người vợ, cô Iesha Hartt, trả lời cảnh sát cho biết Orozco là người rất ghen tuông. Theo báo cáo, sau khi cô Hartt bắt đầu cho con gái bú, Orozco còn hét tên vợ và bóp cổ cô Hartt, khiến cô bị trầy xước ở vùng vai.

Sau khi bị các nhân viên bệnh viện ngăn cản, nghi phạm chạy ra khỏi phòng hộ sinh. Hắn bị một nhân viên bảo vệ bắt được và khống chế. Tuy nhiên, Orozco thoát được do nói rằng hắn có súng và bỏ chạy ra khỏi bệnh viện.

Theo truyền thông địa phương, bệnh viện tối hôm đó bị phong tỏa suốt đêm khi cảnh sát truy bắt gã chồng bạo lực. Cảnh sát có đến nhà của Orozco và khu nhà của mẹ cô Hartt nhưng không tìm thấy nghi phạm.

0210dam2

Ông Martin Shkreli. Ảnh: UPI.

Trong một diễn biến khác, một phụ nữ sống ở bang Florida - Mỹ đã rút lui sau khi thắng cuộc đấu giá để được đấm hoặc tát vào mặt cựu giám đốc điều hành Công ty dược phẩm Turing Pharmaceutical Martin Shkreli.

Theo một bài đăng chia sẻ trên mạng xã hội, ông Shkreli cho biết: “Người phụ nữ hứa quyên tặng 50.000 USD cho gia đình người quá cố đã không giữ lời hứa và đặt tài khoản trên mạng xã hội vào chế độ riêng tư. Có ai muốn thay thế cô ta không?”.

Ông Shkreli đang đấu giá cơ hội trên để quyên góp tiền cho cậu bé 5 tuổi Tyler Kulich sau khi bố của cậu bé qua đời trong giấc ngủ. “Tôi sẽ đấu giá một cú tát hoặc đấm vào mặt để giúp đỡ người bạn vừa qua đời của tôi, Mike Kulich. Anh ấy để lại một đứa con nhỏ vừa vượt qua được căn bệnh ung thư” - ông Shkreli viết.

Cựu giám đốc điều hành của Công ty Turing Pharmaceuticals nói trên trở thành tâm điểm bị chỉ trích vào năm 2015 sau khi tăng giá thuốc Daraprim (thuốc dành cho các bệnh nhân HIV/AIDS) lên cao gấp 50 lần, từ 13,5 USD lên 750 USD/viên. Shkreli đang đối mặt cáo buộc gian lận chứng khoán.

Chia sẻ

Bài viết

Theo NLD

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất