Sắc màu Cuộc Sống

Đẫm nước mắt đám tang lặng lẽ tiễn biệt bé gái 14 tháng tuổi trong vụ án thảm sát gia đình em trai

Định Nguyễn
Chia sẻ

Mới hôm qua (31/8), người thân còn nhìn thấy nụ cười, tập tành đi của bé Huyền My (14 tuổi) thế nhưng nhát dao oan nghiệt của người ông họ đã tước đoạt mạng sống của bé cùng 3 người thân khác trong gia đình.

Chiều tối 1/9, hàng trăm người dân xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội đến gia đình ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969) để tiễn biệt bé gái Nguyễn Huyền My (14 tháng tuổi, cháu nội ông Hải).

Bé Huyền My vĩnh viễn qua đời dưới nhát dao oan nghiệt của người ông họ và cũng là anh ruột của ông Hải tên là Nguyễn Văn Đông (SN 1966). Ngoài bé gái xấu số này, đối tượng Hải còn đang tâm sát hại ông Hải, con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991), bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải). Người con dâu ông Hải là chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995) hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện 198 trong tình trạng tiên lượng sức khoẻ xấu.

Người dân đưa tiễn bé My về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhiều người thân và người dân không cầm được nước mắt.

Khoảng 18h15 cùng ngày, thi thể bé My đã được đưa về với gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Đám tang có rất đông người thân và hàng xóm tới tham dự. Chứng kiến chiếc quan tài được chuyển đi, đưa bé gái 14 tháng tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng, hàng trăm người đã bật khóc.

“Con bé đáng yêu lắm, thi thoảng chúng tôi vẫn nhìn thấy, vậy mà chỉ vì mâu thuẫn không đáng có nỡ tước đoạt tính mạng của cháu”, một người dân địa phương xót xa nói.

Bật khóc sau khi nghe tin cả gia đình con gái gặp nạn, bà Hương (mẹ ruột chị Nhung) chạy đến hiện trường gào khóc thảm thiết. “Cháu tôi nay mới 14 tháng tuổi, có làm gì đâu mà nỡ ra tay đến như vậy, mẹ cháu bị chém mà vẫn cố che chở cho con, gia đình chúng tôi làm sao sống nổi”, bà Hương khóc nghẹn.

Dòng người nối đuôi nhau xếp ra nghĩa trang.

Theo người dân địa phương, cuộc sống của hai gia đình ông Hải và Đông từ trước đến nay thường xảy ra mâu thuẫn. Một số ý kiến cho rằng, do tranh chấp đất đai nên xảy ra chuyện, nhưng hàng xóm cho rằng đó không phải nguyên nhân chính, mà mâu thuẫn đã tiềm ẩn từ rất lâu.

Trong tối nay, gia đình đưa tiễn bé My về nơi an nghỉ cuối cùng, còn vợ chồng ông Hải cùng người con gái dự kiến sẽ tổ chức lễ tang vào ngày 2/9. Với người dân xã Hồng Hà, từ trước tới nay họ chưa bao giờ chứng kiến sự mất mát nào đau thương như vậy. Chỉ vì mâu thuẫn đất đai rồi nảy sinh nhiều chuyện vụn vặt trong đời sống để rồi gia đình anh em phải chịu cảnh chia ly, tang tóc đến đau lòng sau thảm án.

Chiều 1/9, Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội), về hành vi Giết người.

Theo ông Đ., một cán bộ UBND xã Hồng Hà (sinh sống cách nhà nạn nhân khoảng 700 mét), sáng cùng ngày, sau khi nhận được thông tin gia đình ông Hải bị Đông truy sát, ông lập tức báo công an xã, đồng thời chạy tới hiện trường.

Vừa tới hiện trường, ông Đ. bắt gặp cảnh Đông cầm dao chạy ra chém tiếp các nạn nhân. “Tôi bảo (ông Đông) “ông bình tĩnh” nhưng Đông vẫn cầm dao chém các nạn nhân. Lúc đó tôi tay không nên không làm gì được. Thấy Đông quá hung hãn, tôi hãi quá hô hoán bà con xung quanh đưa các cháu nhỏ vào trong nhà để bảo đảm an toàn”, ông Đ. kể.

Hình ảnh cháu My tại bệnh viện khiến ai cũng đau đớn xót xa.

Ông Đ. kể tiếp, thấy các nạn nhân bị thương ông gọi điện cho một lái xe taxi ở địa phương tới đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Một lúc sau, lái xe taxi tới hiện trường, cùng lúc này chồng chị Bắc (là lái xe taxi) cũng lái ô tô tới nhưng ông Đ. đề nghị công an đưa các nạn nhân đi cấp cứu vì chồng chị Bắc tinh thần không ổn định vì vợ con đang gặp nạn.

Theo ông Đ, trước đó, sau khi chém gia đình em trai lần đầu, Đông bỏ về nhà vào nhà tắm định tự tử bằng cách để điện giật nhưng không thành. Sau đó, Đông lại quay trở ra tiếp tục chém tiếp các nạn nhân.

Về nhân thân đối tượng Đông, lãnh đạo UBND xã Hồng Hà cho biết, Đông chưa có tiền án tiền sự, ở địa phương là người bình thường, chưa gây ra sự việc gì. Chính quyền xã cũng chưa nhận được thông tin gia đình ông Hải và Đông xảy ra mâu thuẫn.

Gia đình Đông có 3 anh em, Đông là con thứ 2, ông Hải là con út. Hiện anh trai đầu đã chuyên vào Lâm Đồng sinh sống. Nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng kinh hoàng bước đầu được xác định là ông Hải và Đông có mâu thuẫn liên quan tới mảnh đất bố mẹ để lại.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất