Sắc màu Cuộc Sống

Đại đức Thích Pháp Như: dịch covid chưa ngưng tôi chưa thể dừng cứu trợ

T.H
Chia sẻ

Trên tinh thần chia ngọt sẻ bùi cho bà con nghèo chịu ảnh hưởng COVID-19, Đại đức Thích Pháp Như cùng với Phật tử và các mạnh thường quân đã và đang làm với tịnh tài, tịnh vật hỗ trợ có tổng kinh phí trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Đại đức Thích Pháp Như – Du học sinh Ấn Độ hiện đang chuẩn bị theo học Tiến sĩ toàn phần của học bổng ICCR tại trường Đại học Quốc tế Nalanda, bang Bihar, Ấn Độ (nhưng tới ngày nhập học thì đại dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới trong đó có Ấn Độ và Việt Nam, nên thời gian này, thầy chưa thể quay trở lại trường học ở Ấn Độ). 

Đại đức Thích Pháp Như: dịch covid chưa ngưng tôi chưa thể dừng cứu trợ Ảnh 1

Khi dịch COVID-19 tái bùng phát từ tháng 5/2021, Đại đức hướng về thành phố Hồ Chí Minh với tình cảm chia ngọt, sẻ bùi, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, cứu khổ, ban vui của đạo Phật và với khẩu hiệu “Tất cả vì một Việt Nam không còn COVID”. Đại đức đã có những chia sẻ cụ thể về việc thiện nguyện thực hiện suốt 2 tháng qua.  

Đại đức Thích Pháp Như đã hướng đến và chia sẻ cứu trợ những khu vực nào cụ thể về tịnh tài tịnh vật sao cho hợp lý, thưa Đại đức?

Đại đức Thích Pháp Như: Trong hơn 2 tháng qua, tôi đã cùng với Phật tử, mạnh thường quân tiếp nhận tịnh tài, tịnh vật và kết hợp với Đại đức Thích Trí Định cùng các Phật tử chùa Giác Hải, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ rau củ quả, gạo, nhu yếu phẩm cho công nhân và người dân Bình Dương; hỗ trợ Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; hỗ trợ những khu cách ly,  phong tỏa; cúng dường Học viện Phật giáo Việt Nam Cơ Sở II, các chùa trong TP. Hồ Chí Minh và các chùa thuộc tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Tây Ninh và Bình Thuận; hỗ trợ chương trình Tủ Lạnh Yêu Thương của Mặt trận quận Bình Thạnh kết hợp với quận Đoàn; hỗ trợ bếp ăn của BCH Công an phường 22 quận Bình Thạnh; hỗ trợ bếp ăn cho các chiến sĩ canh chốt chặn của Bệnh viện dã chiến quận 2; hỗ trợ các bếp ăn của các hội nhóm từ thiện; tặng quà  Hội Người Mù quận Bình Thạnh và Hội Người Mù quận 4; hỗ trợ khẩu trang và chăn mền đến Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 – Bệnh viện Hồi Sức Covid. Sau hơn 70 ngày, tôi đã trao tặng 235 tấn rau củ quả; 14,5 tấn gạo; 25 ngàn khẩu trang; 400 cái chăn; 100 bộ đồ bảo hộ; 264 đòn bánh tét và 664 phần quà gồm: mì gói, nui, dầu, đường, bột ngọt, nước tương, hạt nêm… 

Đại đức Thích Pháp Như: dịch covid chưa ngưng tôi chưa thể dừng cứu trợ Ảnh 2
Đại đức Thích Pháp Như và những phần quà thiết thực cứu trợ bà con nghèo
Đại đức Thích Pháp Như: dịch covid chưa ngưng tôi chưa thể dừng cứu trợ Ảnh 3
Đại đức Thích Pháp Như xắn tay áo khuân vác rau quả cho kịp chuyến xe sớm giao các bếp ăn 0 đồng trước 12h trưa
Đại đức Thích Pháp Như: dịch covid chưa ngưng tôi chưa thể dừng cứu trợ Ảnh 4

Từ lúc phát động cứu trợ theo tinh thần “Gửi chút tình đến vùng dịch”, Đại đức Thích Pháp Như đã cảm nhận chút tình đến bà con ra sao?

Đại đức Thích Pháp Như: Những phần quà trao tặng tuy nhỏ nhưng đó là tấm lòng yêu thương mà tôi cùng với các bạn đồng tu, các Phật tử, mạnh thường quân đã đóng góp với một trái tim thiện nguyện nhằm động viên những người lao động nghèo, người gặp khó khăn chịu ảnh hưởng do dịch bệnh để phần nào giúp bà con nỗ lực vượt qua những khó khăn để sớm trở về cuộc sống bình thường, an lành và hạnh phúc. 

Đại đức Thích Pháp Như: dịch covid chưa ngưng tôi chưa thể dừng cứu trợ Ảnh 5

Đại đức Thích Pháp Như hoan hỷ chia sẻ về sự giữ gìn an toàn và lan tỏa tinh thần năng lượng tích cực trong mùa covid này với bà con ra sao?

Đại đức Thích Pháp Như: Tôi biết nơi tuyến đầu các y bác sĩ, các tình nguyện viên đã rất nỗ lực để dành lại mạng sống cho các bệnh nhân. Tôi tự nguyện làm “tuyến đuôi”  kêu gọi kinh phí, hỗ trợ  nhu yếu phẩm cần thiết giúp người  để giảm bớt phần nào nỗi lo của các cấp chính quyền và sự khó khăn của người dân. Công việc buộc tôi phải tiếp xúc rất gần với nhiều người như tài xế,  người khuân vác bốc xếp,  những người dân được hỗ trợ. Nếu nói không sợ thì không đúng. Nhưng tình thương đã lấn áp đi nỗi sợ của tôi.  Tôi nghĩ “ Nếu ai cũng sợ thì ai sẽ giúp người ”. Nói thì vậy nhưng tôi cố gắng giữ gìn sự an toàn cho chính mình và cho tất cả cộng sự.  Tôi thầm nguyện cầu cho những y bác sĩ, những người nơi tuyến đầu được bình yên, được sức khỏe để cứu chữa thêm nhiều bệnh nhân hơn. Mong những người dân tuân thủ quy định 5K để bảo đảm sự an toàn cho chính mình và cộng đồng. Còn đối với tôi thì tôi đã xác định “DỊCH CHƯA NGƯNG, TÔI CHƯA DỪNG”, nên sẽ tiếp tục vận động tịnh tài tịnh vật để giúp đỡ thêm  nhiều người vượt qua giai đoạn này nữa. 

Cảm ơn Đại đức Thích Pháp Như về những chia sẻ này!

Đại đức Thích Pháp Như: dịch covid chưa ngưng tôi chưa thể dừng cứu trợ Ảnh 6
Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất