Sắc màu Cuộc Sống

Chủ nhân đàn chó bị tiêu hủy: 'Cuộc hội ngộ đầy xúc cảm với chú chó cuối cùng còn sống'

Khải Anh
Chia sẻ

Tối ngày 12/2, ông Minh Hùng đã gặp lại Tudi, chú chó duy nhất còn sống trong vụ tiêu hủy chó gây xôn xao dư luận vào năm 2021.

Mới đây, dân mạng đã không khỏi xôn xao trước hình ảnh mới nhất của ông Minh Hùng (50 tuổi) và vợ là bà Chi Em tại chùa Thọ Ân, nơi nuôi dưỡng chú cho cuối cùng trong đàn chó 15 con bị tiêu hủy.

Trước đó, câu chuyện của ông Minh Hùng đã gây xôn xao dư luận vào năm 2021. Theo đó, ông và vợ đã chở đàn chó 15 con từ Bình Dương về Cà Mau. Tuy nhiên, đàn chó của ông đã bị ban quản lý của khu cách ly huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) tiêu hủy. 

Tudi chính là chú chó cuối cùng còn sống sót bởi trước đó, trong hành trình về quê, vợ chồng ông đã mang chó tặng cho một tình nguyện viên. 

Trên kênh thông tin của chùa Thọ Ân thông tin: "Sau 4 tháng chú đã lớn và trở  thành 'thanh niên' phổng phao và đẹp trai theo như nhiều người nhận xét. 

Hôm nay thật vui 2 vợ chồng ông Hùng, người đã tặng chú cún bất ngờ ghé chùa thăm. Cuộc hội ngộ bất ngờ không hẹn trước khi 2 vợ chồng từ Cà Mau trên đường đến Đức Hoà-Long An để tiếp tục mưu sinh.

Gặp lại Tuđi anh chị rất xúc động bởi từ khi đàn chó bị tiêu huỷ thì Tuđi là niềm an ủi và hi vọng lớn nhất của họ. Hành trình hôm nay vẫn với chiếc xe cũ kỹ và đàn cún vừa được gầy dựng lại. 

Họ tiếp tục rong ruổi gắn bó trên con đường mưu sinh sắp tới. Ông Hùng chia sẻ là sẽ đến khu vực Ngã tư Mỹ Hạnh bởi vùng đất này luôn yêu thương gắn bó và che chở họ, Ông tiếp tục mưu sinh bằng công việc phụ hồ, vợ sẽ đi bán vé số. 

Chiếc xe cũ kỹ đó vẫn theo đoàn xe, ông đã được tặng 1 xe mới, nhưng vẫn mang theo những hành trang cho các chú chó y như trước".

Được biết, vợ chồng ông Hùng đã gầy dựng lại bầy chó mới sau khi đàn chó cũ bị tiêu hủy. Hiện tại, vợ chồng ông đã di chuyển đến huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) để sinh sống. Theo chia sẻ của ông Hùng, vợ chồng ông đã rất xúc động khi gặp lại Tudi.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin mới nhất