Sắc màu Cuộc Sống

Tranh cãi chuyện người mẹ mang thức ăn thừa ở quán về khiến cô con gái giận dỗi

Khải Anh
Chia sẻ

Hành động mang thức ăn thừa về của người mẹ đã khiến cô con gái bày tỏ thái độ bực dọc. Câu chuyện nhận được nhiều phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng.

Mới đây, MXH đã xôn xao trước câu chuyện của một tài khoản tên N.H. Bạn này đã kể lại câu chuyện mà mình đã chứng kiến trong quán đồ nướng. N.H viết: "Chẳng là nay mình với con bạn rủ nhau đi ăn nướng. Bàn bên cạnh có hai mẹ con ngồi ăn xong rồi. Đúng lúc bọn em vào thì chứng kiến cảnh bà mẹ đang đổ 2 cốc trà đá còn khá đầy vào cái vỏ chai Lavie. Còn đứa con gái thì mặt hằm hằm và có phần hơi lớn tiếng:

- Con đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ mà còn làm như này nữa thì không bao giờ con đi ăn với mẹ nữa đâu. Mẹ xem có ai làm như mẹ không? Mẹ có nghĩ là con vô cùng xấu hổ không?

- Cốc vẫn còn nhiều mà con, mang đi tí nữa khát thì uống. Cũng là tiền cả chứ có gì mà ngại nhỉ?

Nói thêm vài câu qua lại nữa thì bạn gái bỏ đi. Để lại mẹ vẫn ngồi cặm cụi hình như bỏ thêm một chút bánh mì bơ còn thừa vào cái túi nilong xin của quán. Buổi đi ăn hai đứa lúc đầu rõ vui, tự nhiên chẳng ai bảo ai mà lòng lại chùng xuống...

Tranh cãi chuyện người mẹ mang thức ăn thừa ở quán về khiến cô con gái giận dỗi Ảnh 1

Ngay lập tức, câu chuyện đã thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng hành động của cô con gái là quá đáng và không phải phép với mẹ của mình. 

Chuyện tiết kiệm thức ăn, đồ uống đã trở thành thói quen của các bậc làm cha, làm mẹ. Phải trải qua giai đoạn khó khăn, người ta mới biết cách trân quý những gì mà mình có được. Nhiều người cho rằng hành động của cô con gái là không chấp nhận được.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng người mẹ đang tiết kiệm thái quá, vài mẩu bánh mì hay cốc trà đá là quá ít ỏi. Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ suy nghĩ của mình:

Khi nào bạn trải thiếu thốn mới biết được giá trị của những thứ mà mình đã từng có.

Hành động của cô gái là không chấp nhận được, sao lại đối xử với mẹ mình như thế.

Nếu đã ngại sao bạn không ăn cho hết mà bỏ mứa thế kia.

Mình thấy chẳng có gì xấu hổ khi đem phần thức ăn mà mình đã trả tiền về.

Đa phần, các nhận xét đều đứng về phía người mẹ. Có thể, vài mẩu bánh mì hay cốc trà đá là quá ít ỏi so với bạn, nhưng nó cũng có thể là cả "gia tài" đối với người đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn. 

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất