Sắc màu Cuộc Sống

Cụ bà tử vong sau khi ăn bánh không nhãn mác

Chia sẻ

Ăn xong thỏi bánh cốm không nhãn mác, hai mẹ con cụ Lệ bị đau bụng, lên cơn co giật, một người sau đó tử vong.

Khoảng 9h sáng 25/9, hai mẹ con cụ bà Đặng Thị Lệ (95 tuổi) và Đặng Thị Đường (69 tuổi, trú xã Đức Liên, Vũ Quang, Hà Tĩnh) được một người cháu tặng chiếc bánh dạng thỏi cốm, dài khoảng 5 cm, rộng 4 cm, độ dày 3 cm.

Hai mẹ con chia nhau ăn. Khoảng 2 tiếng sau, bà Đường bị nôn mửa liên tục, người tê liệt, phải đưa tới Phòng khám Đa khoa xã Đức Lĩnh (thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang) cấp cứu. Riêng bà Lệ lúc này vẫn bình thường.

Tới 5h sáng 26/9, bà Lệ bị đau quặn bụng, huyết áp tăng cao, các con cháu đã mời y tá về chữa trị, song không qua khỏi.

Bà Đường đang được điều trị tích cực tại Phòng khám Đa khoa Đức Lĩnh. Ảnh: Đ.H.

Bà Đường đang được điều trị tích cực tại Phòng khám Đa khoa Đức Lĩnh. Ảnh: Đ.H.

Đại diện Phòng khám đa khoa Đức Lĩnh nhận định, hai mẹ con cụ Lệ bị ngộ độc thực phẩm. “Sau khi được điều trị, huyết áp bà Đường đã ổn định, tuy nhiên vẫn bị đi ngoài nhiều, cần phải theo dõi”, điều dưỡng viên Lê Xuân Ninh nói.

Theo người nhà nạn nhân, thỏi bánh cốm trên không nhãn mác, được mua tại một cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Đức Liên.

Nhà chức trách huyện Vũ Quang đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất