Sắc màu Cuộc Sống

Cứ 5 giờ chiều mỗi ngày cụ ông đều đặn đứng ở góc phố, phía sau là câu chuyện khiến bao người cay mắt

Long Anh
Chia sẻ

Cứ khoảng thời gian 5h mỗi chiều người ta lại thấy cụ ông tóc bạc trắng đứng đó đón chờ “tình yêu” của mình.

Câu chuyện tình cảm gia đình luôn lấy được cảm xúc của mọi người mỗi khi được đăng tải trên mạng xã hội.

Mới đây, khoảnh khắc ghi lại một người ông ngày ngày đợi cháu nhỏ tan trường mầm non được chia sẻ cũng đã khiến nhiều người rưng rưng.

Những bức ảnh này được thành viên C.L chia sẻ kèm dòng thông tin: “5 giờ chiều luôn có một người ông lớn tuổi đứng đợi cháu mình. Dù biết rằng cháu 5 giờ 20 phút mới về nhưng vẫn đợi hơn 20 phút. Khi ra hỏi thì ông bảo: “Sợ xe tới sớm, cháu đứng một mình lại thương”.

Công nhận mỗi ngày nhìn cảnh này lại thấy nhớ ông ngoại kinh khủng”.

Người đàn ông tóc đã bạc ngày nào cũng đứng ở góc phố.

Ông đứng đây để chờ đón “tình yêu bé nhỏ” của mình về với gia đình.

Theo hình ảnh được chia sẻ, người ông tuổi đã cao đứng chăm chú bên lề đường để chờ chiếc xe chở cháu tan học đi tới. Dù biết có thể đến sớm nhưng người đàn ông này chỉ sợ “xe đến sớm cháu đứng một mình lại thương”.

Với người ông này, có lẽ đứng đợi cháu mệt thôi một chút nhưng khi gặp cháu thì mọi điều đó đều tan biến.

Bức ảnh giản đơn nhưng gợi lên nhiều cảm xúc với mỗi chúng ta.

Bài đăng sau đó đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dân mạng. Bức ảnh người ông chờ cháu cho đến khi bế cháu xuống khỏi xe và ôm cháu vào lòng khiến người xem xúc động biết bao.

Nhiều người để lại những dòng chia sẻ về người thân, đặc biệt là người ông của mình dưới bài đăng này.

“Nhớ hồi ông mình còn khỏe, ông hay đến tận lớp đón mình rồi phụ trách công việc chơi với mình để bà nấu cơm. Ông hay để mình ngồi lên cổ rồi treo vài quả bóng bay trên trần nhà cố với cho bằng được. Khi nào cháu với được chứng tỏ cháu không còn nhỏ nữa rồi. Và bây giờ thì cháu trưởng thành rồi ông ạ!”, Facebook Duyên Duyên nhớ lại.

Chia sẻ

Bài viết

Long Anh

Tin mới nhất