Sắc màu Cuộc Sống

Con trai nữ lao công bị ô tô 'điên' cán chết thương tâm: ‘Trước khi đi làm mẹ còn dặn ăn cơm, học bài nghỉ sớm rồi về, vậy mà mẹ đi mãi’

Định Nguyễn
Chia sẻ

Ngồi chết lặng trong nhà, Đức Anh, con trai nữ lao công bị xe ô tô tông tử vong trên đường Láng, Hà Nội bật khóc cho biết, lời hứa rằng sẽ quay về nhà khi kết thúc công việc đã mãi mãi không thực hiện được.

“Con tôi lúc sống đã khổ, chết càng khổ hơn”

Trưa 23/4, nhiều người sống trong ngõ 81 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội đến nhà bà Nguyễn Thị Liên (75 tuổi) gửi lời chia buồn. Bà Liên cùng người thân vừa mất đi con gái là chị Lê Thị Thu Hà (42 tuổi), nữ lao công quét rác bị ô tô Huyndai kéo lê tử vong trên đường Láng đêm 22/4.

Nhiều người đến nhà chị Hà hỏi thăm động viên gia đình.

Ngôi nhà cấp 4 nơi chị Hà ở cùng mẹ già và gia đình hai người em trai nằm khuất sau những toà nhà cao tầng trên phố Xã Đàn. Trong nhà không vật dụng gì đáng giá, tường đã nứt, hoen ố. Từng đoàn người từ những nữ công nhân làm việc cùng chị đến người dân khu phố. Họ đều chung một suy nghĩ “quá bàng hoàng” khi nghe tin chị gặp nạn.

“Mới chiều tối qua nó đi làm còn chào hỏi tôi, vậy mà sáng nay nghe tin tôi với mọi người đều rụng rời chân tay”, một người dân đến chia sẻ đau buồn nói.

Người dân chia sẻ nỗi đau với bà Liên (mẹ chị Hà, áo xanh).

Kể từ khi mất đi người con gái, bà Liên như chết lặng, nhiều người đến cũng chỉ biết động viên, an ủi bà. Hiện thi thể chị Hà đang được đưa vào nhà xác Bệnh viện Bạch Mai. Theo dự kiến ngày 25/4 gia đình mới tổ chức tang lễ sau đó đưa thi thể chị Hà về quê ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, Hà Nội mai táng.

Bà Liên bảo: “Số con gái đã khổ, lận đận đến lúc chết cũng khổ. Chiều tối qua con nó còn chào tôi đi làm, đến đêm thì nhận được tin con dâu báo Hà gặp nạn. Nghe xong tôi rụng rời chân tay, không dám tin đó là sự thật. Tôi già nên các con không cho đến hiện trường đành ở nhà chờ tin báo về, cả đêm qua đến giờ tôi sốc vô cùng”, bà Liên nói.

Hiện trường nơi chị Hà gặp nạn.

Người mẹ già này cho biết, chị Hà là con thứ 4 trong gia đình có 7 người con. Chị lấy chồng ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chị cùng chồng có hai người con chung là Trần Đức Anh (15 tuổi), Trần Đức Hiếu (12 tuổi). Thế nhưng do công việc không ổn định, cuộc sống kinh tế khó khăn khiến hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xích mích rồi ly thân vài năm nay.

Cũng từ khoảng hơn 1 năm nay, Đức Anh cùng mẹ về nhà ngoại sinh sống, còn Hiếu thì ở cùng bố. Chị Hà cũng làm công việc công nhân dọn rác được khoảng vài năm nay. Để có tiền lo cho con ăn học ngoài giờ làm công nhân với đồng lương ít ỏi chị còn làm thêm nghề chạy xe ôm Grab.

“Nó có nhiều bệnh nhưng nó giấu không cho tôi biết, hôm rồi ốm yếu đi khám tôi tra hỏi mãi mới biết con gái bị bệnh xơ gan cổ chướng. Hà sợ nói bệnh ra thì người thân không cho đi làm nên giấu mọi người. Tôi thương con lắm vì sống đã khổ đến lúc chết cũng khổ như vậy”, bà Liên rưng rưng nói.

Lời hứa dang dở của nữ lao công 

Kể từ khi nghe tin rồi ra hiện trường chứng kiến sự việc, Đức Anh (con trai chị Hà) như chết lặng. Ngồi đầu giường nước mắt nam sinh lớp 9 này không ngừng rơi. Ngồi cạnh đó, bé Hiếu cũng bật khóc khi phải chịu nỗi đau mất mẹ.

Tâm sự với khách, Đức Anh kể, đêm qua khi đang chuẩn bị đi ngủ thì cậu nhận được tin báo mẹ gặp nạn. Ngay lập tức, Đức Anh thuê xe ôm chạy tới hiện trường. Vừa tới nơi cậu gào khóc khiến ai ai cũng không cầm được nước mắt.

Đức Anh và Hiếu (áo vàng) phải chịu nỗi đau mất mẹ.

“Qua trước khi đi làm mẹ còn dặn bảo ăn cơm, học tập nghỉ sớm rồi mẹ về. Em vừa chuẩn bị đi ngủ thì nhận tin mẹ gặp nạn. Vì công việc bận rộn, mẹ rất vất vả để lo cho con cái ăn học nên ban ngày mẹ chạy xe ôm Grab, tối thì mẹ đi làm công nhân dọn vệ sinh môi trường. Chính vì mẹ bận tối ngày nên mẹ con em ít có thời gian nói chuyện với nhau, nhưng mẹ rất thương các con. Ấy vậy mà mẹ đã đi mãi không về”, Đức Anh bật khóc.

Trong nhà mẹ con chị Hà ở không vật dụng gì đáng giá, tường đã bị nứt toác.

Chính vì cuộc sống khốn khó, không công việc ổn định nên chị Hà luôn mong các con chăm chỉ học tập, chị luôn dặn con phải học tập thật tốt. Không phụ lòng mẹ, Đức Anh luôn là học sinh giỏi và đang chuẩn bị cho đợt thi lên cấp 3 sắp tới.

“Mẹ cũng bảo em rằng cố gắng học hành thi tốt nếu đỗ vào trường cấp 3 mẹ sẽ mua cho em một chiếc xe máy để em thuận tiện cho việc đi lại, học tập, ấy vậy mà”, Đức Anh buồn bã nói.

Trước đó, khoảng 23h20 ngày 22/4 tại trước số 220 đường Láng thuộc phường Thịnh Quang, Đống Đa, HN xảy ra TNGT giữa xe ô tô BKS 29A-784xx do Đỗ Xuân Tuyên (Sinh năm 1970, trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) điều khiển đi trên đường Láng theo chiều Ngã Tư Sở hướng Láng Hạ tông vào chị Lê Thị Thu Hà (Sinh năm 1977, trú tại Đống Đa, Hà Nội) là công nhân vệ sinh môi trường. Xe mô tô BKS 18L1-255xx do anh Lê Thành Đạt (Sinh năm 1997, trú tại thị trấn Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định) điều khiển, Xe ô tô BKS 30F-198xx do chị Dương Thị Ánh Ngọc (sinh năm 1992, trú tại Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến chị Lê Thị Thu Hà chết tại chỗ, anh Lê Thành Đạt bị thương nhẹ. Các phương tiện hỏng. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở tài xế Đỗ Xuân Tuyên kết quả có nồng độ cồn trong hơi thở (1,041 mg/lít khí thở).

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất