Sắc màu Cuộc Sống

Con trai ngáo đá dùng xăng thiêu chết mẹ ruột: Hành trình sa ngã của đứa con ngoan trở thành nghịch tử

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Trong cơn ngáo đá, nam thanh niên ở Vũng Tàu nhìn thấy trong phòng mẹ toàn ma nên dùng gậy đánh mẹ ngất xỉu và nghiêng xe máy, đổ xăng ra để châm lửa thiêu sống.

Ngày 12/8, liên quan đến vụ việc con trai ngáo đá thiêu sống mẹ ruột, công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra Ngô Thiên Ân (27 tuổi, ngụ ấp Nhơn Đức, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) nghi phạm của vụ việc.

Thông tin ban đầu trên báo Trí Thức Trẻ, khoảng 3h sáng ngày 11/8, Ân có biểu hiện phê ma túy rồi mất kiểm soát. Nam thanh niên 27 tuổi dùng gậy đánh mẹ khiến nạn nhân ngất xỉu. Lúc này, anh ta dùng quần áo phủ lên người mẹ, tưới xăng rồi châm lửa thiêu. Người phụ nữ tử vong, chiếc xe máy trong nhà cũng bị thiêu cháy.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân xung quanh không dám lại gần do Ân cởi trần, hai tay cầm dao đứng trước cửa nhà la hét, hăm dọa. Nhận được tin báo , cơ quan chức năng nhanh chóng khống chế và bắt khẩn cấp Ngô Thiên Ân, qua giám định, đối tượng này dương tính với ma túy.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: báo GĐ&XH

Khi tỉnh táo, bước đầu Ân khai nhận thấy trong phòng mẹ toàn ma nên dùng gậy đánh mẹ ngất xỉu và nghiêng xe máy, đổ xăng ra để châm lửa.

Trở lại hiện trường vụ án, người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh người phụ nữ co quắp, đen thui trong đống tro tàn. Theo lời kể của người dân địa phương trên báo GĐ&XH, Ân là con kế út của bà Hà. Hơn 3 năm trước, cha Ân mất vì bạo bệnh, Trong căn nhà nhỏ bên bờ suối chỉ có có hai mẹ con Ân sinh sống.

Nhà bà Hà đông con, hầu hết đều đã có gia đình và mưu sinh mỗi người một nơi. Tại địa phương, bà Hà còn có người con trai là Nguyễn Đức Hòa sinh sống. Nhà anh Hòa sống cách nhà mẹ đẻ khoảng 50m. Tuy nhiên, cái đêm xảy ra sự việc, ở đây trời mưa rất to nên không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Hà”, ông Vũ Văn Thọ, Trưởng ấp cho biết trên báo GĐ&XH.

Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: báo Trí Thức Trẻ

Theo người dân địa phương chia sẻ trên báo Trí Thức Trẻ, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Ân không học đại học mà đi làm công ty. Theo người trưởng ấp, trước đây, Ân vốn tính tình hiền lành, biết chăm lo cho mẹ. Sau một thời gian đi làm, Ân kết giao với nhóm bạn xấu rồi dần trở nên ăn chơi quậy phá.

Khoảng 1 năm trước, Ân bắt đầu nghiện ma túy. “Mỗi lần Ân lên cơn, Ân vơ hết quần áo của mẹ đem ra trước nhà rồi đốt. Anh ta được đưa đi cai nghiện nhưng không ăn thua”, một hàng xóm của nạn nhân thông tin.

Ông cho biết, Ân trở về nhà sau một thời gian cai nghiện. Người thân đưa nam thanh niên này về ở với một người anh ở Đồng Nai để tránh xa nhóm bạn xấu. Nhưng được khoảng vài tháng, Ân lại về sống cũng mẹ trong căn nhà nhỏ ở ấp Nhơn Đức.

Sau đó, Ân đi làm công nhân may mặc. Lúc ấy, chúng tôi nghĩ nó cai nghiện xong rồi. Nào ngờ, hôm rồi biết tin ai cũng bàng hoàng. Tội nghiệp mẹ Ân, bà ấy thương con lắm”, người dân ngập ngừng nói.

Tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Ảnh: báo Trí Thức Trẻ

“Nó về đây được khoảng 5 tháng thì xảy ra sự việc này. Hôm thứ 7, Ân mới lĩnh lương. Tôi nghe người thân kể lại, nó còn đưa cho bà Hà 1 triệu đồng để chi tiêu. Ai ngờ đêm ấy, nó lên cơn 'ngáo đá' rồi xuống tay với mẹ già”, ông Thọ kể tiếp trên báo GĐ&XH.

Theo lời kể của anh Hòa (con trai lớn của nạn nhân) trên báo Trí Thức Trẻ, khoảng 3h sáng, anh Hòa nghe tiếng động chạy ra thì thấy nhà mẹ mình cháy bùng bùng. Biết có chuyện chẳng lành, anh chạy xuống kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện vụ việc.

Một nhân chứng kể lại: “Lúc anh Hòa xuống thì thấy cửa nhà bị phá hỏng, Ân đang đốt đồ đạc bên trong phòng khách.

Người anh trai chạy vào tìm mẹ thì bị Ân cầm hung khí truy sát. Ngay sau đó, người nhà anh Hòa gọi cho công an xã tới xử lý”.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất