Sắc màu Cuộc Sống

Có những tấm lòng gửi về Đà Nẵng

Khải Anh
Chia sẻ

Số ca mắc COVID-19 ngày càng gia tăng khiến người dân Đà Nẵng không thôi lo lắng. Thế nhưng, trong những lúc khó khăn này, Đà Nẵng chưa bao giờ thiếu vắng những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng tương trợ nhau. Người dân ở mọi miền Tổ quốc cùng hướng về thành phố miền Trung bé nhỏ nhưng kiên cường này.

Trong những ngày vừa qua, người dân cả nước như "nín thở" theo dõi tình hình dịch bệnh diễn ra khá phức tạp ở Đà Nẵng. Số ca bệnh tăng lên, những ca tử vong xuất hiện... khiến nhiều người lo lắng. 

Các y bác sĩ, công an, quân đội... lại bước vào cuộc chiến chống dịch mới. Nhiều khu cách li được lập nên, những bệnh viện dã chiến được hình thành để hỗ trợ cho người dân chữa bệnh. Số mẫu xét nghiệm lên đến hàng nghìn và Đà Nẵng chính thức bước vào gian đoạn giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

Thế nhưng, Đà Nẵng chưa bao giờ cô đơn trong cuộc chiến này. Bởi tại Đà Nẵng, người dân đang nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ đồng bào trên mọi miền đất nước. 

Những xe tải nối đuôi nhau chở thực phẩm, nhu yếu phẩm... đến với y bác sĩ ở các bệnh viện Đà Nẵng ngày càng nhiều. Nước rửa tay, mì gói, sữa, nước lọc... chất đầy thành "núi cao" trước cổng bệnh viện.

 Những ngày mới xuất hiện dịch bệnh, khẩu trang được nhiều nhà hảo tâm "tặng không" trên phố. Từ người già, trẻ em, người khó khăn cho đến người vô gia cư... ai cũng có cho mình chiếc khẩu trang để phòng dịch bệnh. Và không ai bảo ai, mọi người một tay đều hỗ trợ nhau, dìu dắt nhau qua cuộc chiến còn đầy khó khăn, vất vả này. 

Anh Huệ Minh (người dân Đà Nẵng) chia sẻ: "Có rất nhiều bạn sinh viên trong ngành Y tế tình nguyện tham gia các chốt chặn. Từ khi xảy ra dịch bệnh, Đà Nẵng xuất hiện rất nhiều người trợ giúp các bệnh viện, các hoàn cảnh khó khăn và cả những bạn sinh viên bị mắc kẹt tại Đà Nẵng".

Có lẽ, Đà Nẵng trong giai đoạn này là một Đà Nẵng vắng lặng nhất, và đây cũng là cách mà những cư dân thành phố âm thầm giúp đỡ nhau. "Đơn giản nhất là người dân giúp đỡ nhau bằng biện pháp "stay at home". Các chủ tiệm hay những cửa hàng phân phát những món đồ tuy nhỏ nhưng cũng là một tấm lòng lớn của họ đối với người có hoàn cảnh khó khăn" - một người dân ở Đà Nẵng cho hay.

Anh Đào Văn Vĩnh (quê Quảng Nam) đã cùng bạn bè của mình tổ chức các suất ăn, tặng khẩu trang gửi đến các nhân viên y tế bệnh viện Đà Nẵng. Bên cạnh đó, nhiều tình nguyện viên khác cũng đã nấu các suất ăn súp, cháo, mì, bún, nước cam, chanh dây... để tiếp sức cho các y bác sĩ.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cũng đã cùng với người hâm mộ của mình gửi bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng, bệnh viện C Đà Nẵng và bệnh viện Chỉnh hình Đà Nẵng... các nhu yếu phẩm như găng tay, khẩu trang, quần áo. 

Trên trang cá nhân của mình, anh viết: "Mặc dù Đà Nẵng mưa không ngớt từ sáng nhưng cũng không làm lung lay ý chí của những tấm lòng thiện nguyện. Đặc biệt hơn khi đoàn giao tới bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng - nơi có nhiều bệnh nhân nặng, nhiều bác sỹ và nhân viên y tế nhất trong trung tâm dịch ở Đà Nẵng hiện nay, trời tạnh mưa và hửng nắng. 

Những hình ảnh này, sẽ mãi mãi không bao giờ quên trong cuộc đời Quân và Den: giữa trời mưa, giữa lúc đại dịch đang hoành hành, hình ảnh cuả tất cả bác sỹ, nhân viên y tế, bệnh nhân, các anh chị phân phối hàng, các Lighterstars yêu quý làm Quân cảm thấy thật ấm áp" - anh viết.

Có một Đà Nẵng đang "oằn mình trong dịch bệnh, nhưng cũng có một Đà Nẵng đầy ắp tình yêu thương. Với sức mạnh của lòng nhân ái, hàng triệu người trên khắp cả nước đều tin rằng thành phố sẽ nhanh chóng vượt qua được đại dịch.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất