Sắc màu Cuộc Sống

Cô gái nằng nặc đòi kéo vali về quê vì 'không có ai nuôi', đứng cãi tay đôi với 2 cán bộ y tế gây bức xúc

Phương Linh
Chia sẻ

Được cán bộ y tế yêu cầu ở yên trong nhà, chấp hành quy định phòng dịch, cô gái trẻ tức giận và cáu gắt. Nguyên nhân là do cô gái muốn trở về quê vì "nghỉ việc không có ai nuôi" nhưng thời điểm này, TP.HCM đang nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16 phòng, chống dịch Covid- 19.

Dịch bệnh Covid- 19 diễn biến ngày càng căng thẳng, phức tạp khi số ca nhiễm mới liên tục tăng cao. Trước tình hình này, TP.HCM đã quyết định thực hiện Chỉ thị 16, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm túc để chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh.

Trong tình hình này, tất cả người dân đều được khuyến cáo ở trong nhà, ở đâu ở yên chỗ đó, hạn chế đối đa việc ra ngoài để phòng tránh dịch bệnh. Thế nhưng, những ngày qua, vẫn có nhiều người cố tình vi phạm như đi tập thể dục, đi dạo...

Mới đây nhất, một cô gái trẻ còn vô tư đòi xách vali về quê, lớn giọng quát mắng cán bộ y tế khi được nhắc nhở phải nghiêm túc thực hiện quy định phòng dịch.

Vụ việc được cho là xảy ra ở Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM. Hành động thiếu ý thức của cô gái trẻ này được người dân khu phố ghi lại.

Theo đoạn clip ghi lại, có 2 cán bộ y tế mặc đồ bảo hộ đến yêu cầu cô gái trở về nhà. Một trong hai cán bộ y tế nói: "Em phải có ý thức, một người vì mọi người chứ".

Lúc này, cô gái cáu gắt, vùng vằng bỏ đi và hét lớn: "Giờ dịch phải về quê vì nghỉ việc không có ai nuôi".

Trước lý do vô lý này, cộng với thái độ ngang ngược, thiếu ý thức của cô gái, một cán bộ y tế nói: "Nếu không được thì gọi công an phường xuống, khỏi nói nhiều".

Cô gái nằng nặc đòi kéo vali về quê vì 'không có ai nuôi', đứng cãi tay đôi với 2 cán bộ y tế gây bức xúc Ảnh 1

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên MXH lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của CĐM. Nhiều người không giấu được sự bức xúc trước lối hành xử của cô gái trẻ.

"Phải nghỉ việc, tôi cam đoan có rất nhiều người cũng như chị nhưng người ta vẫn rất có ý thức đấy thôi. Không có ai nuôi thì có thể nhờ sự giúp đỡ của người nhà, bạn bè, người thân bằng cách tiếp tế lương thực từ ngoài quê vào. Chưa kể, Sài Gòn vẫn rất nhiều tổ chức đứng ra giúp đỡ bà con khó khăn trong mùa dịch. Thiếu gì cách mà lại hành xử như thế nhỉ?"

"Chưa bàn tới chị này có nên về quê hay không, nhưng quát mắng gay gắt với cán bộ làm nhiệm vụ như thế, không tài nào bênh nổi luôn. Sao lại làm như thế, những ngày qua họ đã vất vả như thế nào rồi mà còn bị đối xử như vậy".

"Ai mà cũng như chị, đụng cái là xách vali về quê, đụng cái là ra ngoài bay nhảy thì thành phố bao giờ mới hết dịch. Ý thức quá kém".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất