Sắc màu Cuộc Sống

Thiếu nữ tố giác bị nam dân quân uy hiếp, cưỡng dâm ngay trong rạp chiếu phim

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Khi cả hai vào phòng riêng xem phim, N. uy hiếp nạn nhân và cưỡng hiếp cô gái. Xong xuôi, N. mới chở cô gái về nhà rồi quay về nơi làm việc tại thị trấn Hóc Môn. Phát hiện sự việc, phía gia đình Th. đi trình báo công an về việc Th. bị cưỡng hiếp. 

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ đơn tố giác của 1 cô gái bị cưỡng hiếp tại một quán cà phê chiếu phim tự chọn (còn gọi “rạp” chiếu phim mini) trên đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn.

Theo báo Tuổi Trẻ Online thông tin, khoảng 15h15 ngày 2/6, Nam thanh niên N.H.H.N. (20 tuổi, là dân quân thị trấn Hóc Môn) nhắn tin rủ Th. (20 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đi chơi và Th. đồng ý.

Khoảng 18h cùng ngày, N. đến đón Th. đi ăn uống như đã hẹn. Sau khi ăn xong, Th. đòi về sớm nhưng N. vẫn nhất quyết chở cô gái này vào một quán cà phê chiếu phim tự chọn trên đường Lý Thường Kiệt, khu phố 2, thị trấn Hóc Môn.

N. năn nỉ cô gái vào trong rạp và cho rằng đã vào quán rồi không ra được. Khi cả hai vào phòng riêng xem phim, N. uy hiếp nạn nhân và thực hiện hành vi giao cấu.

Ảnh minh họa.

Xong xuôi, N. mới chở Th. về nhà rồi quay về trực dân quân tại thị trấn Hóc Môn. Phát hiện sự việc, phía gia đình Th. đi trình báo công an về việc Th. bị cưỡng hiếp.

Liên quan vụ việc, tối ngày 6/6, trao đổi với báo Đất Việt, lãnh đạo thị trấn Hóc Môn, TP.HCM xác nhận và cho biết, vụ việc này đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn điều tra, xử lý.

“Trước đây, N (N.H.H.N, 20 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) là dân quân tự vệ của thị trấn Hóc Môn nhưng bây giờ không còn là dân quân nữa“, lãnh đạo thị trấn Hóc Môn nói trên báo này.

Hiện Công an huyện Hóc Môn cho gia đình N. bảo lãnh về quản lý, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ chứng cứ, xử lý theo quy định.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất