Sắc màu Cuộc Sống

Cô dâu 61 tuổi hé lộ phòng tân hôn đặc biệt như ‘phòng công chúa’ trước ngày cưới chú rể 26

Định Nguyễn
Chia sẻ

Theo chị Thu Sao (cô dâu 61 tuổi), trước ngày lên xe hoa cùng chú rể 26 tuổi, gia đình chồng đã tâm lý trang trí phòng cưới đẹp “như phòng công chúa” khiến bản thân rất hạnh phúc.

“Bố mẹ chồng rất tâm lý với chúng tôi”

Thời gian qua, mối tình chênh lệch tuổi tác của cặp đôi Lê Thị Thu Sao (62 tuổi, trú ở phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) kết hôn với chú rể kém mình 36 tuổi là Triệu Hoa Cương (26 tuổi, trú ở huyện Thạch An) đã gây xôn xao dư luận.

Ảnh cưới chị Thu Sao bên chú rể Triệu Hoa Cương.

Chính khoảng cách tuổi tác khá lớn đã khiến dư luận dồn sự chú ý vào họ, đặc biệt là thời điểm giấy đăng ký kết hôn của 2 người lan tràn trên mạng xã hội. Ngay sau khi thông tin về cặp đôi “đũa lệch” được chia sẻ đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí không ít lời dị nghị, bàn tán khiến cả hai mất ăn, mất ngủ.

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Lê Thị Thu Sao cho biết, chỉ còn ít ngày nữa hai người sẽ chính thức về chung một nhà. Theo đó, kế hoạch cưới sẽ diễn ra vào ngày 20/9 (tức 11/8 âm lịch). Chỉ còn hơn 1 tuần nữa nhưng mọi công việc cưới xin hai bên gia đình đã gần như hoàn tất.

Mẹ chồng cùng người thân xâu chuỗi hạt đá trang trí phòng cưới cho vợ chồng chị Thu Sao.

Ở thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho đám cưới đã cơ bản hoàn tất. Thiệp mời đã được phát đi. Theo kế hoạch, gia đình chị Thu Sao sẽ chuẩn bị khoảng 20 mâm cỗ mời anh em bạn bè thân thiết, nhà trai khoảng 40 mâm cỗ.

Theo chị Thu Sao, dù chưa cưới nhưng bố mẹ chồng rất tâm lý, chuẩn bị mọi thứ từ phòng cưới, vật dụng trong gia đình. Sau khi bàn bạc thống nhất cưới xin, bố mẹ chồng đã hỏi ý kiến 2 vợ chồng về cách chuẩn bị phòng cưới.

Theo chị Thu Sao, ai cũng khen phòng cưới của mình đẹp như phòng công chúa.

Bàn trang điểm và gương soi được sắp xếp gọn gàng cạnh giường cưới

Chị Thu Sao đã bày tỏ ý kiến dùng lại chiếc giường cưới của anh trai chồng (hiện đã chuyển ra ở riêng) tuy nhiên bố chồng không đồng ý. “Ông tự đi đặt giường và xem ngày đẹp để lắp giường. Sau đó, tôi cũng đã về nhà chồng để trang trí buồng cưới. Nhà chồng tôi là nhà sàn nên tôi phải dán lại cho kín đáo, treo ri-đô, hoa cưới, mọi người còn xâu chuỗi hạt đá trang trí phòng khiến chị vô cùng hạnh phúc.

Mẹ chồng tôi, em chồng và bà con họ hàng thì tích cực xâu vòng, làm dây hoa cho tôi. Bố chồng thì cùng chồng tôi làm lại hệ thống điện. Đến khi phòng cưới hoàn thành, ai cũng khen phòng cưới của tôi như phòng công chúa”, cô dâu 61 tuổi cười nói hạnh phúc.

“Ở tuổi này, tôi đi đến hôn nhân là sáng suốt chứ không phải mê muội”

Về phần mình, chị Thu Sao cho biết, công tác chuẩn bị bên nhà gái đã cơ bản hoàn tất. Chị đã đặt trang trí sân khấu và phông bạt với chi phí gần 20 triệu. Ngày cưới, chị Thu Sao dự kiến sẽ diện 2 bộ váy, một váy cô dâu màu trắng và một váy truyền thống của người Dao đỏ.

Thiệp mời chị Sao mời tất cả bạn bè facebook.

“Bộ váy truyền thống là mẹ chồng đưa cho tôi. Bà nói, đó là trang phục bà đã mặc trong ngày cưới của mình. Vì vậy, bà cũng muốn tôi mặc nó. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa chọn được thời điểm thích hợp để mặc trang phục này” - chị Thu Sao nói.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân tuổi xế chiều, chị Thu Sao cho biết, người phụ nữ ai cũng muốn có cả vợ cả chồng sống hạnh phúc, nắm chặt tay nhau cho tới khi sang thế giới bên kia.

Chị Thu Sao cho biết, bản thân mình lúc nào cũng trẻ trung chứ không phải bà già.

“So với tuổi tác tôi đã xế chiều nhưng nhìn vào sức khoẻ, hình tượng lúc nào tôi cũng nghĩ mình là người trẻ trung, là con gái chứ không phải bà già. Về phía con gái tôi cũng rất ủng hộ, các con mong cho mẹ sớm tối có người bên cạnh chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, ốm đau có người chăm sóc”, chị Thu Sao bày tỏ.

Trước ý kiến nhiều người lo sợ cuộc hôn nhân không được dài lâu, chị Thu Sao cho biết: “Khi đã quyết định đi đến hôn nhân cả hai bên gia đình ủng hộ nhất trí như một người con gái đi lấy chồng chứ không phải bà già đi lấy chồng. Tôi rất vui, tự hào và không nghĩ tuổi tác sẽ ngăn cản.

Dù có tuổi bao nhiêu không có luật cấm, tuổi nào cũng có quyền được yêu, dù 30-40 năm đi chăng nữa tình yêu không có biên giới, không ai ngăn cản được. Ai đó yêu mới hiểu được, hưởng thụ những gì mình được phép hưởng, không nghĩ mình đã già.

Tôi đi đến hôn nhân là sáng suốt chứ không phải mê muội hay bằng hình thức nào đó. Có người nghĩ tôi mua bằng tiền hay dùng gì mê hoặc chồng tôi. Tuy nhiên, tôi khẳng định hai người chúng tôi đến với nhau là tình yêu thật lòng”, chị Thu Sao chia sẻ thêm.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất