Sắc màu Cuộc Sống

Có bao giờ bạn tự hỏi, mình đang thật sự 'sống' hay chỉ là đang 'tồn tại'?

Chia sẻ

"Đi trốn" không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa xấu, đơn giản nó chỉ là bỏ hết những phiền muộn qua một bên, tiếp năng lượng bằng những chuyến đi xa.

Với nhiều người, cụm từ “đi trốn” nghe có vẻ rất vô trách nhiệm. Thử tưởng tượng giữa bộn bề cuộc sống, ai cũng chạy theo một guồng quay hối hả, thì việc một người đột nhiên biến mất, để thỏa mãn ý thích của bản thân, mà không cần biết đến ngày mai ra sao thì thật khó mà chấp nhận được.

Nhưng những người trẻ luôn mang trong mình đôi chút “máu liều” và muốn chứng tỏ rằng họ “chơi được làm được”. Đôi lúc cuộc sống có quá nhiều áp lực, “đi trốn” cũng là một cách hữu hiệu để “sạc pin” cho tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho bản thân. 

Còn gì lý tưởng hơn khi được thức dậy trong vòng tay của người mình yêu thương, giữa một nơi xa lạ có khung cảnh hữu tình. Những khoảnh khắc đó, không tiền bạc nào có thể mua được. Đó mới gọi là cảm xúc của sự sống. Còn bạn, có bao giờ bạn tự hỏi, mình đang thật sự “sống” hay chỉ là đang “tồn tại”?

Boanhduanhauditron012

Cặp đôi người Úc này đã bên nhau được hơn 1 năm.

Duanhauditron005

Boanhduanhauditron006

Boanhduanhauditron002

Họ đã cùng nhau chu du trên một chiếc xe tải nhỏ mà cả hai xem như “tổ ấm”, và chụp lại những khoảnh khắc hạnh phúc của mình.

Boanhduanhauditron007

Trên Facebook cũng như Instagram của hai người tràn ngập những bức ảnh “đưa nhau đi trốn” tuyệt đẹp khiến bất kỳ kẻ mộng mơ nào cũng phải mê mẩn.

Boanhduanhauditron003

Ung dung tự tại giữa bãi biển vắng bóng người.

Boanhduanhauditron004

Thỉnh thoảng, còn có những hành động “điên rồ” mà chỉ tuổi trẻ mới có thể làm được.

Boanhduanhauditron005

Tận hưởng những góc nhỏ cho riêng đôi ta, nơi chẳng có thiết bị điện tử nào có thể làm xao nhãng.

Boanhduanhauditron008

Hạnh phúc của họ đến từ những khoảnh khắc bình dị, ung dung tự tại.

Boanhduanhauditron009

Cả hai đã nắm tay nhau trải qua những thời khắc lãng mạn.

Boanhduanhauditron010

Vật chất cũng như thế giới hào hoa dường như chẳng còn ý nghĩa gì trong mắt hai kẻ say đắm vì tình này.

Boanhduanhauditron011

Những chuyến phiêu lưu bình dị, chỉ có em bên anh là đã quá đủ.

Boanhduanhauditron015

Giữa thị thành phồn hoa, đào đâu ra cảm giác thế này?

Boanhduanhauditron016

Hãy “sống” thực sự ý nghĩa, tự mình tạo ra ký ức cho bản thân, chứ đừng chỉ “tồn tại”.

Boanhduanhauditron013

Chia sẻ
Tin mới nhất