Sắc màu Cuộc Sống

Cờ bạc ‘núp bóng’ trong game bắn cá

Chia sẻ

Nhiều tụ điểm game bắn cá biến tướng như những sòng bạc thực sự. Không ít con bạc phải cầm cố tài sản vì trót mê trò đỏ đen này

“Đã qua rồi cái thời người ta chơi game bắn cá bằng xu để giải trí. Bây giờ, người ta chỉ chơi theo kiểu tiền tươi, thóc thật mà thôi” – N.(một tay bắn cá có nhiều năm kinh nghiệm) vừa nói vừa dẫn chúng tôi vào một quán nước nhỏ trên đường Lã Xuân Oai (gần cầu Tăng Long, quận 9, TP HCM). Quán do một người đàn ông tên Phương làm chủ.
Chung – chi tại chỗ
Vào tận đây mới thấy có nhiều trò đỏ đen, như: đánh bài, bi da độ… nhưng thu hút nhiều người chơi nhất là game bắn cá. Thấy chúng tôi lớ ngớ, một người chơi hướng dẫn tận tình: “Thấy chiếc chìa khóa đó không? Cắm vô để nạp điểm từ 1.000 điểm đến bao nhiêu đó không giới hạn. Cứ 1.000 điểm trả 100.000 đồng. Đến khi bán cũng 1.000 điểm nhận 100.000 đồng”.
Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết dưới tay vợ chồng ông Phương có khoảng 7- 8 người lo chung – chi tiền cho những ai cần mua bán điểm khi chơi game bắn cá. Những người này cũng sẵn sàng xử “con nợ” hay bất cứ ai gây sự.
Sáng 18/7, chúng tôi quay lại quán. Lúc này, Dũ và Bé – 2 đàn em thân cận của ông Phương – đang tổ chức cho khoảng 30 người đánh bạc bằng game bắn cá, trong đó có cả những người dẫn theo vợ con đi cùng. Trong gian nhà lá nhỏ, 2 chiếc máy bắn cá 8 tay đều không còn chỗ, nhiều người phải đứng chờ tới lượt mình. Tiếng dập nút vang lên đều đều. Tất cả con bạc bị cuốn hút, dán chặt vào màn hình máy tính 3D. Những tiếng hò reo, chửi thề sau mỗi đợt “cá sắt, cá bạc”, “tiên lên, rồng về” (những con cá có số điểm lớn). Tiếng con bạc gọi nạp điểm liên tục, kèm theo đó là giọng quát tháo đòi tiền của những gã quản lý.
Hình ảnh: Cờ bạc ‘núp bóng’ trong game bắn cá số 1
Tại quán MaiKa, một ván bạc bằng game bắn cá trị giá cả trăm triệu đồng
“Nạp chịu thêm 1.000 điểm nữa nha anh Dũ. Thua hết 12 chai nữa rồi” – giọng một người đàn ông gấp gáp, run run. “Nạp có 1.000 (1.000 điểm tương ứng 100.000 đồng) mà chơi gì! Nhà còn đất không ông già? Có tiền thì chơi, không thì biến” – giọng Dũ chế giễu. Hắn quay qua nói với những người xung quanh: “Ông này chơi hết tiền. Bán miếng đất của nhà vợ lấy 1 tỉ rưỡi, giờ chắc cũng gần hết rồi”.
Một người khác sau khi chơi hết số tiền đem theo, quay sang năn nỉ xin tiền vợ để gỡ gạc. Cầm 200.000 đồng vợ đưa, người này vừa chơi vừa lẩm bẩm: “Đòi lại! Phải đòi lại tất cả”. Chỉ 15 phút sau, số tiền này cũng đi tong, anh ta ngậm ngùi rời chỗ, đứng xem những người khác chơi.
Cứ thế, trong một buổi sáng, chúng tôi ghi nhận người thua ít cũng vài ba triệu đồng, có người mất cả chục triệu đồng.
Sân chơi của những đại gia
Nếu như các đối tượng chơi game bắn cá ở sòng ông Phương đa số là người lao động thì game bắn cá ở quán MaiKa (đường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM) đích thực là sân chơi của những đại gia… Phía trước quán có một tiệm cà phê nhỏ để ngụy trang với 2-3 “ăng-ten” làm nhiệm vụ báo động. Căn phòng dành cho khách VIP rộng khoảng 40 m2 được thiết kế kín đáo với 2 máy bắn cá 8 tay hiện đại, có máy lạnh, dịch vụ ăn uống tại chỗ. Chủ quán MaiKa là ông Đình, nghe đâu cũng là một tay cộm cán trong giới giang hồ.
Dù những cuộc sát phạt, ăn thua ở đây có số người xem đông hơn người chơi nhưng nhiều ván game bắn cá có khi lên đến vài trăm triệu đồng/ván. Những người chơi đều có chìa khóa để tự nạp điểm, mỗi lần tối thiểu 10.000 điểm đến hàng chục ngàn điểm (1 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng). Còn ông Đình và đàn em ngồi một chỗ, bấm chiếc điều khiển từ xa lưu số điểm nợ hoặc ăn của từng người để thanh toán sau khi ván chơi kết thúc.
Sáng 19/7, khi chúng tôi đến cũng là lúc cuộc sát phạt giữa các đại gia đang diễn ra. Những tiếng đập phím rầm rập, tiếng cười và tiếng chửi thề chốc chốc lại vang lên. Trong vòng nửa giờ, nhiều tay bắn cá đã ghi đầy sổ nợ với số tiền lên tới cả chục triệu đồng. Những cọc tiền dày cộp được đưa ra ngoài để thanh toán cho chủ quán.
Cấu thành tội phạm
Theo luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn Luật sư TP HCM), hành vi trên là hành vi đánh bạc trái phép. Khoản 1 điều 1 Nghị quyết số 01 ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao quy định: “Đánh bạc trái phép là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp”.
Nếu số tiền dùng để cá cược trên 2 triệu đồng thì đủ yếu tố để cấu thành tội đánh bạc theo điều 248 Bộ Luật Hình sự (tội đánh bạc). Theo đó, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được – thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên (hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại điều 249 của bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm) thì ngoài bị phạt tiền sẽ bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm.
Đối với tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (điều 249 Bộ Luật Hình sự) có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Theo Người lao động 
Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất