Sắc màu Cuộc Sống

Clip: Mịt mù trong khói rơm tại lễ hội kéo lửa thổi cơm ở làng Thị Cấm

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Ngày 12/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), lễ hội thổi cơm thi làng Thị Cấm đã diễn ra tưng bừng tại sân đình Thị Cấm, xã Xuân Phương, huyện Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Clip: 4 đội thi tất bật chuẩn bị cho những niêu cơm của đội mình.

Quang cảnh bên trong sân đình Thị Cấm, xã Xuân Phương, huyện Nam Từ Liêm, Hà Nội sáng 12/2, tức mùng 8 tháng Giêng.

Lễ hội thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham quan du lịch cùng tham dự.

Sân đình Thị Cấm từ góc nhìn trên cao.

Theo nhiều bô lão trong làng, lễ hội thổi cơm thi bắt nguồn từ việc tưởng nhớ công của tướng quân Phan Tây Nhạc. Tương truyền, ông là tướng quân của Vua Hùng thứ 18, từng đóng quân ở làng Thị Cấm. Ông thường tổ chức cho quân lính thi thổi cơm. Sau khi ông mất, dân làng đã tôn ông làm Thành hoàng làng và hàng năm vào ngày mùng 8 Tết, thường mở hội thổi cơm thi để nhắc nhở con cháu tưởng nhớ đến công ơn xưa.

Lễ hội sẽ cử ra 4 đội để thi đấu với nhau.

Các đội phải trải qua 3 phần thi là kéo lửa, chạy lấy nước và giã thóc thành gạo nấu cơm.

Những người đàn ông khỏe mạnh của đội sẽ cho thóc vào cối đá và giã.

Người phụ nữ khéo léo nhất sẽ được chọn ra để thi phần nấu cơm.

Nồi cơm được các đội ủ bằng tro rơm khoảng 20 phút cho cơm chín đều.

Khói rơm bốc cao ngùn ngụt tại sân đình Thị Cấm.

Các đội vùi nồi cơm vào bất kì một đống tro nào, đại diện ban giám khảo phải tìm nồi cơm trong các đống tro đó.

Các cụ trong ban tổ chức đồng thời là người đi tìm các nồi cơm trong các đống tro than rơm trên sân đình.

Để chọn được niêu cơm ngon nhất, các bô lão trong làng căn cứ vào mùi thơm, độ trắng và độ dẻo của hạt cơm.

Những niêu cơm được chăm chút cẩn thận.

4 niêu cơm của hội thi đã lộ diện, các cụ trong BTC đang thẩm định mức độ ngon, dẻo, thơm của các niêu cơm này.

Nồi cơm ngon nhất sẽ được đưa lên cúng Thành hoàng.

Trẻ em theo bố mẹ đến xem lễ hội.

Ai ai cũng tỏ ra phấn khởi, hăng hái với phần thi của mình.

Mọi người đang chuẩn bị nhóm rơm.

Những đống rơm được chuẩn bị sẵn tại đình Thị Cấm đã bắt đầu bén lửa.

Phần chấm thi được nhiều người tham gia theo dõi.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất