Sắc màu Cuộc Sống

Chuyện hy hữu về chú gấu mèo Mỹ 'vượt biên' sang Việt Nam

Khải Anh
Chia sẻ

Hiện tại, chú gấu mèo đã được Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp nhận để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Mới đây, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), một tổ chức bảo tồn thiên nhiên, hoạt động vì quyền động vật hoang dã Việt Nam đã chia sẻ câu chuyện về chú gấu mèo (Racoon) "vượt biên" đến Việt Nam đã khiến cộng đồng mạng chú ý. 

Không biết bằng cách nào chú gấu mèo đã bị lọt vào một container thịt đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam. Chuyến đi "bất đắc dĩ" này đã kéo dài suốt 35 ngày và may mắn là chú gấu mèo vẫn sống sót với nhiệt độ âm 18 độ C trong container. 

Khi container cập cảng, các nhân viên công ty hàng hoá đã rất bất ngờ khi thấy nhiều thùng thịt, sườn bò Mỹ bị khui ăn nham nhở. Để tồn tại hơn 1 tháng trời, "thủ phạm" đã phải ăn dần số bò hảo hạng trong thùng container. Câu chuyện hy hữu này đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Sau đó, các nhân viên công ty này liên hệ với ENV để chuyển giao, chú gấu mèo được tiếp nhận ở ngôi nhà mới là Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Để cá thể gấu mèo này không bị sốc nhiệt do ở trong điều kiện nhiệt độ thấp suốt thời gian dài, các nhân viên phải đặt thêm ít đá lạnh xung quanh. Hiện chú gấu mèo đang được chăm sóc tích cực để nhanh chóng hoà nhập với những cá thể khác.

Được biết, gấu mèo (Racoon) là động vật có vú bản địa Bắc Mỹ. Loài này có thân dài 40–70 cm, cân nặng 3,5–9 kg. Chúng hoạt động về đêm, chủ yếu ăn thịt. Gấu mèo được ghi nhận là có trí thông minh và có khả năng thích sinh tồn cao, thích nghi được với nhiều loại môi trường sống khác nhau một cách nhanh chóng.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin mới nhất