Sắc màu Cuộc Sống

Chú rể bật khóc vì hạnh phúc trong Lễ cưới tập thể của 100 đôi uyên ương ở Sài Gòn

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Được chính thức tổ chức đám cưới, một chú rể nghèo đã bật khóc vì quá hạnh phúc trong Lễ cưới tập thể mừng ngày Tết Độc lập.

Sáng ngày 2/9, 100 cặp uyên ương là những lao động nghèo đã vỡ òa hạnh phúc trong ngày diễn ra Lễ cưới tập thể.

Đây là lễ cưới do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP HCM (Thành đoàn TP HCM) tổ chức cho các công nhân nghèo. Chương trình tổ chức Lễ cưới tập thể cho 100 đôi uyên ương trong khuôn khổ chào mừng 72 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017) và một số hoạt động chào mừng khác của TP HCM.

Từ 6h30, 100 cặp đôi xúng xính áo cưới cô dâu chú rể được đoàn môtô dẫn đầu đã diễu hành qua các phố ở trung tâm Sài Gòn như Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ.

Sau đó chương trình Lễ cưới đã diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ với các hoạt động như dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ (trước UBND TP) và trao huy hiệu Thành phố cho 100 đôi uyên ương. Trước lễ cưới tập thể tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, các cặp đôi uyên ương đã thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc khiến nhiều người không khỏi xúc động và thầm chúc mừng, chia sẻ niềm vui cùng họ.
Vì quá xúc động trước Lễ cưới tập thể hoành tráng, một chú rể đã nghẹn ngào nước mắt trong ít giây. Sợ mọi người nhìn thấy nên anh đã vội dùng tay lau nước mắt rồi cùng hoà chung niềm vui với những cặp đôi khác đang vui vẻ bên cạnh. Khoảnh khắc ấy trôi qua thật nhưng có lẽ đó là một kỷ niệm khó quên trong đời của chú rể này, để bắt đầu một hành trình mới…

Đoàn Lễ cưới tập thể trong sáng ngày 2/9.

100 cặp đôi diễu hành bằng xe đạp truyền thống và đây cũng chính là quà cưới mà Ban tổ chức dành tặng cho chính các đôi uyên ương tham gia.

Các cô dâu chú rể cầm cờ hoa cùng đi tới Phố đi bộ để viếng tượng đài Bác Hồ.

Tham gia lễ cưới lần này có nhiều cặp đôi đã chung sống với nhau từ lâu nhưng chưa được tổ chức đám cưới chính thức.

Có cả những người ở độ tuổi ngoài 40 nhưng đến hôm nay mới có được một đám cưới chính thức cho mình.

Một cặp đôi khuyết tật ở chân, khó khăn khi đi lại nhưng vẫn cố hoà chung niềm vui trong ngày trọng đại.

Áo dài khăn đóng theo kiểu trang phục cưới truyền thống luôn được lựa chọn trong chương trình Lễ cưới tập thể hàng năm,

Nhiều cặp đôi rất hạnh phúc trong Lễ cưới tập thể.

Lễ dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ.

Nụ cười hạnh phúc của cô dâu.

Chú rể xúc động bật khóc trong ngày chính thức cưới vợ vì quá hạnh phúc.

Cô gái hồi hộp trong ngày cưới của mình.

Mỗi cặp đôi sẽ được một cặp nhẫn cưới do đơn vị tài trợ chương trình trao tặng.

Cặp vợ chồng Lê Văn Tính và chị Trần Thị Trọn cười tươi trong đám cưới tập thể. Cả hai bị khuyết tật nhưng rất hạnh phúc khi được tham gia đám cưới tập thể.

Cặp vợ chồng khuyết tật Tính và Chọn đã sống với nhau được 10 năm và có 1 con gái (8 tuổi) nhưng đây là lần đầu tiên họ có một đám cưới đúng nghĩa.

Các cặp đội dâng hoa tại tượng đài Bác trong ngày cưới.

Cùng chụp hình lưu niệm.

Các cặp đội đạp xe diễu hành qua các tuyến phố trung tập sau đó về trung tâm tiệc cưới tại quận 10.

Các cặp đôi sẽ làm Lễ tại Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới. Tại đây, các cặp đôi sẽ được trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Trí Thức Trẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất