Sắc màu Cuộc Sống

Chủ quán tá hỏa khi phát hiện khách lạ mặt bỏ lại ba lô nghi đựng các hủ tro cốt

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Một chủ quán ăn cho biết, khoảng 21h ngày 9/1, có khách nam say rượu vào quán gọi đồ ăn nhưng để lại chiếc ba lô rồi nhanh chóng rời đi. Kiểm tra trong chiếc balo này phát hiện các hủ gốm, nghi đựng tro cốt.

Ngày 14/1, Công an phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 1 ba lô, bên trong có 2 hũ sành nghi có chứa tro cốt được người dân đem đến trình báo, giao nộp.

Theo VTC News, bà Mai Vân Anh (37 tuổi, bán đồ ăn tại số 23 Trần Phước Thành, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) trình báo, khoảng 21h ngày 9/1, có khách nam say rượu vào quán gọi đồ ăn nhưng để lại chiếc ba lô rồi nhanh chóng rời đi.

Chủ quán tá hỏa khi phát hiện khách lạ mặt bỏ lại ba lô nghi đựng các hủ tro cốt Ảnh 1
Chiếc balo đựng 3 hủ nghi tro cốt được vị khách lạ mặt bỏ lại quán ăn. 

Bà Anh cho biết thêm, người này đi xe Dream, mặc áo khoác Jean, có xăm hình trên 2 tay nhưng bà không nhớ rõ nhân dạng.

Sau 4 ngày không thấy thanh niên trên quay lại nhận ba lô, bà Anh kiểm tra thì thấy 3 hũ gốm nghi đựng tro cốt nên đến cơ quan công an trình báo, giao nộp.

Qua kiểm tra, Công an phường Khuê Trung phát hiện trong balo có 1 chai rượu, 1 bịch trà, 3 hũ gốm.

 Trong 3 hũ gốm có 2 hũ được bọc kỹ bằng băng keo (bình thứ 1 có điền tên Nguyễn Thị Cẩm Thanh, Vũ Văn Trọng, ngày 9/01/2021; bình thứ 2 có điền tên Huỳnh Thị Xuân Xanh, tháng 1/2021) nghi vấn bên trong có tro cốt, thông tin trên báo Người lao động.

Hiện, Công an phường Khuê Trung đang phát thông báo tìm chủ nhân của những món đồ có đặc điểm nhận dạng nêu trên.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin mới nhất