Sắc màu Cuộc Sống

Chủ cửa hàng điện thoại trả lại gần 100 triệu đồng của khách đánh rơi

Phương An (Tổng hợp)
Chia sẻ

Nhận thấy trong ví có nhiều tiền, chủ cửa hàng điện thoại đã trình báo công an để trả lại người đánh rơi một cách khách quan nhất.

Vào khoảng 21h tối 21/1, Công an phường Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đang tổ chức tuần tra trên địa bàn phường thì nhận được tin báo của anh Bùi Văn Lương (quê Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, chủ cửa hàng điện thoại), PLO đưa tin.

Chủ cửa hàng điện thoại trả lại gần 100 triệu đồng của khách đánh rơi Ảnh 1
Người đánh rơi tiền tới nhận lại tài sản. Ảnh Lao Động

Anh Lương trình báo có một người phụ nữ vào cửa hàng của anh để sửa điện thoại và làm rơi một túi nilon khi ra về. Anh Lành, một nhân viên kỹ thuật tại cửa hàng, nhìn thấy đã báo cho anh Lương biết. 

Trong túi nilon có chứa một chiếc ví da đựng tiền cùng một số giấy tờ tùy thân. Thấy trong ví có nhiều tiền nên anh Lương báo cho công an để tìm người phụ nữ giao trả lại một cách khách quan nhất.

Chủ cửa hàng điện thoại trả lại gần 100 triệu đồng của khách đánh rơi Ảnh 2
Cơ quan chức năng tổ chức trao trả lại tài sản cho chị Hà. Ảnh Lao Động

Sau khi kiểm tra, công an phường phát hiện trong ví có 98,3 triệu đồng và nhiều giấy khác. Lực lượng công an đã nhanh chóng lập biên bản niêm phong số tiền trên và ra thông báo tìm người đánh mất, Lao Động đưa tin. 

Tới ngày 22/1, công an xác định được chủ nhân của số tài khoản này là chị Đỗ Thị Hà (32 tuổi, quê Hưng Yên, hiện sinh sống tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên). Trong cùng ngày hôm đó, cơ quan chức năng đã trao trả số tiền gần 100 triệu đồng cho chị Hà. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất