Sắc màu Cuộc Sống

Chú bảo vệ phải đền khoản tiền lớn vì lỡ làm mất xe máy, chưa biết xoay sở ra sao đã nhận được tin vui

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Sau 1 ngày kêu gọi, số tiền giúp đỡ chú Lập là 50 triệu đồng. Đại diện đã đến trao tận tay số tiền này cho chú. Như vậy, với số tiền này, chú Lập đã có thể trao trả lại số tiền cho chủ nhân chiếc xe máy vừa bị lấy trộm.

Tối 5/12, MXH truyền tay nhau câu chuyện đáng thương của một chú bảo vệ đã lớn tuổi, không may làm mất xe máy của khách vì bị khách bắt đền. 

Tuy nhiên, gia cảnh lại không mấy khá giả khiến chú rơi vào cảnh khốn đốn. Tết nhất lại đang đến gần khiến chú bảo vệ đã lớn tuổi ấy không biết xoay sở đâu ra số tiền lớn để đền cho chủ nhân chiếc xe máy. 

Cụ thể, bài viết với nội dung như sau:

"Tết năm nay chắc ở lại Bình Dương làm chứ người ta bắt đền xe mất, chú làm sao có tiền...

Trong đêm, nhận được tin báo từ bạn P.Q, admin đã tới tìm hiểu và Qua nói chuyện với chú được biết, chú tên Đinh Hoàng Lập (69 tuổi, quê An Giang). Chú có 5 người con, nhà cũng nghèo, không đất nên không muốn làm gánh nặng của con và muốn phụ giúp cho con cháu nên chú rời quê làm bảo vệ ở Bình Dương đã 2 năm và hiện đang trọ cùng vợ làm lao công ở ngã 4 Hoà Lân.

Ngày 1/12 vừa rồi chú mất xe ở trong công ty trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hỏi hiệu gì chú chỉ nhớ ẹc ẹc gì đó, mà dáng như cào cào... mà biển số 67D1-xxx mà người ta bắt đến 35 triệu, ca 2 người trực nên chia đôi ra mỗi người 13 triệu, còn công ty phụ 9 triệu.

Chú bảo vệ phải đền khoản tiền lớn vì lỡ làm mất xe máy, chưa biết xoay sở ra sao đã nhận được tin vui Ảnh 1
Chú Lập kể lại câu chuyện không may làm mất xe trong công ty và phải đến 35 triệu đồng cho chủ nhân của chiếc xe. Đây là số tiền quá lớn với chú bởi gia cảnh không mấy khá giả. 

Nhưng 13 triệu đối với chú quá lớn, cty trừ mỗi tháng 3 triệu, lương 5 triệu trừ 3 còn 2 không biết làm sao xoay sở, bây giờ chú làm ở quán lẩu L. ở ngã 4 Chợ Đình (Thủ Dầu Một) từ 17h đến 22h15, mà chú luôn mắt nhìn biển số chạy ngang mong chút hi vọng tìm lại xe để tết về quê thăm con cháu, đoàn tụ lúc tuổi già nhưng xe chạy nhanh quá chú nhìn không kịp con ạ!

'Mong trả hết nợ cho người ta, rồi sang năm lãnh vé số bán có nhiêu ăn nhiêu, chứ bây giờ khổ quá rồi' - chú vừa nói vừa khóc".

Được biết, ngay sau khi bài đăng xuất hiện lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của CĐM. Bài viết đã được lan tỏa bởi nhiều lượt chia sẻ của cư dân mạng.  

Được biết, ngay trong tối 5/12, nhiều người biết đến câu chuyện và hoàn cảnh của chú bảo vệ đã đến tận nơi ủng hộ chú, người vài chục, người vài trăm khiến chú Lập nghẹn ngào xúc động.

Chú bảo vệ phải đền khoản tiền lớn vì lỡ làm mất xe máy, chưa biết xoay sở ra sao đã nhận được tin vui Ảnh 2
Chú bảo vệ phải đền khoản tiền lớn vì lỡ làm mất xe máy, chưa biết xoay sở ra sao đã nhận được tin vui Ảnh 3

Đến tối 6/12, Admin một fanpage lớn tiếp tục cập nhật tình hình của chú bảo vệ này. Theo đó, sau 1 ngày kêu gọi, số tiền giúp đỡ chú Lập là 50 triệu đồng. Đại diện đã đến trao tận tay số tiền này cho chú.

"Sau khi câu chuyện của chú Lập được nhiều page chia sẻ lên mạng xã hội, rất nhiều người đã chung tay góp tiền để giúp đỡ chú. Đến tối nay, số tiền đã đủ, thậm chí là thừa. Chiếc xe 35 triệu mà hiện tại chú đc giúp tận 50 triệu, chú còn chả dám cầm tiền sợ nguy hiểm, chú nhờ các mạnh thường quân cầm giúp.

Chú Lập chia sẻ rằng chú sẽ trả luôn số tiền cho người làm chung ca với chú hôm làm mất xe luôn. Mai chú sẽ hẹn người mất xe đến để chú trả tiền đền xe cho họ". 

Quả thực, bất kỳ ai đọc được câu chuyện này cũng mừng cho chú Lập. Ở đâu đó trong xã hội này, chúng ta vẫn tin tưởng rằng, tình người và những điều tốt đẹp sẽ luôn hiện hữu. Một phần nữa cho thấy sức mạnh của mạng xã hội cũng rất to lớn, biết bao nhiêu hoàn cảnh đã được các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân biết đến thông qua MXH để kịp thời giúp đỡ. 

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin mới nhất