Sắc màu Cuộc Sống

Chồng Tây bị 'chém' liều thuốc 500.000 đồng, vợ bóc mẽ cô bán hàng

Theo VnExpress
Chia sẻ

"Chồng chị mua từng đó thuốc mà em bán đắt gấp 5 lần hả?", người phụ nữ chất vấn nhân viên tiệm thuốc tây ở TP Hội An, Quảng Nam.

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ chất vấn một cô gái “chặt chém” khách nước ngoài liều thuốc 510.000 đồng. Vụ việc xảy ra mới đây, tại tiệm thuốc tây ở Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam), gây chú ý cộng đồng.

Người phụ nữ đi cùng chồng (người nước ngoài), nói với nữ nhân viên tiệm thuốc: “Nói thật với em, chị cũng làm nghề thuốc. Chị ốm nên nhờ chồng đi mua và đã ghi rõ trong tin nhắn, để anh ấy không phải hỏi nhiều. Em bán thuốc cho khách nước ngoài mà lấy giá “cắt cổ”, đắt gấp 5 lần thế này hả?”.

Cầm những vỉ thuốc trên tay, người phụ nữ nói tiếp: “Những thứ thuốc này rất đơn giản và ít tiền. Đây là thuốc chống say tàu xe, chị mua ngoài 5.000 đồng, em lấy 50.000 đồng. Còn đây thuốc Codeine, ở ngoài bán 30.000 đồng, em lấy 100.000 đồng. Mua từng đó thuốc, em tính 510.000 đồng. Vậy là thế nào?”

Lúc này, nữ nhân viên bối rối: “Dạ, em tính nhầm. Khi anh ấy về, em nhìn lại hóa đơn và nhận ra mình tính sai. Mong chị bỏ qua. Em mới ra trường“.

“Mới ra trường mà đã bán thuốc lừa đảo người ta như vậy, em làm lâu năm không biết sẽ lừa thêm bao nhiêu người? Làm nghề này, nhiệm vụ hàng đầu của bác sĩ, dược sĩ là phải thật thà em à!”, người phụ nữ chất vấn.

Sau đó, nữ nhân viên mở ngăn kéo, lấy tờ 500.000 đồng để lên bàn và năn nỉ: “Nếu em bán đắt quá, em xin lỗi chị. Em gửi lại tiền. Xin chị đừng làm gắt. Em mới ra trường, chủ đuổi việc mất”.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất