Sắc màu Cuộc Sống

Chồng đe dọa giết con, đâm chiến sĩ công an trọng thương vì vợ bỏ đi tối Valentine

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Sau khi cãi nhau, người vợ bỏ đi nên người chồng gọi điện yêu cầu phải trở về nếu không sẽ giết con. Hoảng sợ, chị vợ gọi điện cầu cứu công an.

Ngày 15/2, Thiếu úy Nguyễn Đăng Ph. (SN 1994, cán bộ Công an phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) đang được chữa trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trong tình trạng bị đâm nhiều nhát.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 14/2, vợ chồng anh Lưu - chị Hải (trú tại khối 1, phường Trung Đô) cãi nhau. Sau đó, chị Hải bỏ ra ngoài, một lúc sau anh Lưu lấy điện thoại gọi cho vợ phải về nhà ngay nếu không sẽ giết con. Hoảng sợ, chị Hải trình báo cho Công an phường Trung Đô (TP Vinh) nhờ giúp đỡ gấp.

Nhà trọ nơi xảy ra sự việc

Ngay sau đó, Thiếu úy Nguyễn Đăng Ph., chiến sỹ Công an phường Trung Đô đã xuống nhà để nắm bắt tình hình cũng như hòa giải cho hai vợ chồng. Tuy nhiên, khi Thiếu úy Ph. đang thuyết phục, hòa giải thì Lưu bất ngờ lấy dao đâm 2 nhát vào chân và lưng chiến sĩ này.

Ngay lúc này, lực lượng công an được tăng cường đến cùng người dân đưa Thiếu úy Ph. đi cấp cứu. Hiện tình hình sức khỏe của chiến sĩ Ph. đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Phòng Hồi sức, Khoa Ngoại, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất