Sắc màu Cuộc Sống

Chồng chém vợ tử vong, em vợ trọng thương: Do níu kéo tình cảm bất thành

Hà Anh
Chia sẻ

Sự việc gây rúng động dư luận vì người chồng đang tâm giết chính vợ mình rồi tự tìm đến cái chết. Nguyên nhân được xác định là do cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc

Ngày 6/11, Công an huyện Củ Chi phối hợp với Công an TP.HCM điều tra vụ án mạng trong gia đình xảy ra trên địa bàn.

Nghi phạm là Huỳnh Văn Rít (33 tuổi, ngụ ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) dùng dao đâm chính vợ mình là Bùi Thanh Thúy (25 tuổi) tử vong ngay tại chỗ. Đồng thời khiến em vợ là anh Bùi Tấn Phát trọng thương, hoảng loạn tinh thần.

Hình ảnh hiện trường vụ giết hại

Được biết cặp vợ chồng kết hôn lâu và có với nhau 2 mặt con. Gần đây, mối quan hệ gia đình có phần căng thẳng vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Hai anh chị thường xuyên cãi vã, trách mắng nhau khiến chị Thúy phải bỏ về nhà cha mẹ ruột ở gần đó sống tạm.

Tối 5/11, khi cùng em trai mình là Bùi Tấn Phát về nhà, hai vợ chồng tiếp tục xảy ra tranh cãi và đỉnh điểm là cơn tức giận của người chồng. Không chịu nổi thái độ chống đối của vợ, Huỳnh Văn Rít đã nổi cơn điên, cầm dao tấn công khiến vợ tử vong, em vợ trọng thương rồi tự sát.

Theo lời một cán bộ điều tra, nguyên nhân của sự việc xuất phát từ những mâu thuẫn khó giải quyết giữa hai người. Người vợ mệt mỏi đề nghị chia tay, người chồng níu kéo không được nên sinh ra tức giận, không kiềm chế được bản thân, dẫn đến bi kịch gia đình.

Tuy nhiên, Huỳnh Văn Rít đã tự tử không thành. Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện huyện Củ Chi, hiện cả Bùi Tấn Phát và Huỳnh Văn Rít đều đã tỉnh lại và đang dần hồi phục sức khỏe.

Trước đó, Bùi Tấn Phát nhập viện trong tình trạng bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng với nhiều vết thương ở vùng cổ, vết thương sâu 10 cm ở bụng. Huỳnh Văn Rít bị rách tĩnh mạch.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất