Ở Hà Nội muốn đi chơi thì bạn sẽ đi đâu? Cafe, xem phim, đi ăn hay tìm về phố đi bộ quanh hồ Gươm, gần hồ Tây… Ngoài những lựa chọn ấy, nếu muốn chụp ảnh đẹp, chúng ta sẽ đi đâu? Chắc sẽ lên phố cổ, nhà thờ lớn, hồ Tây hoặc con đường bích họa phố Phùng Hưng… Tất cả mọi nơi, mọi chỗ đều đã quá quen thuộc. Đứng ở những không gian cũ, dù có chụp kiểu gì, tạo dáng ra sao cũng dễ gây sự nhàm chán khi bối cảnh bao năm nay vẫn vậy.
Hôm nay, hãy để chúng tôi gợi ý bạn một địa chỉ mới toanh. Đó là con đường hoa hồng đầu tiên ở Hà Nội.
Nghe lạ lắm đúng không vì Hà Nội chỉ thường có con đường hoa sữa, phượng, bằng lăng, muồng vàng hay hoa sưa, hoa ban hoặc mới lạ hơn là cây Phong lá đỏ chứ chưa bao giờ có con đường nào phủ toàn hoa hồng.
Vậy nhưng sự thật là, chúng ta đang sống rất gần một con đường trải dài hoa hồng. Đợi một ngày nắng lên, nơi ấy đẹp rực rỡ như cảnh trong phim Hàn Quốc bởi trăm nghìn nhành hoa cùng lúc khoe sắc, tỏa hương. Tuyến phố ấy không ở đâu xa mà chính là con đường kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội - Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân).
Hoa hồng vốn là loài hoa kiêu kỳ, không dùng để trồng ngoài hè phố. Để chăm sóc được một cây ra hoa, người thợ làm vườn cần đầu tư khá nhiều công sức. Chúng thường sống ở vùng đất đai màu mỡ, sạch sẽ vì loài cây này dễ bị sâu, nấm.
Hồi nào khi những công nhân đem hoa hồng trồng dọc đường Lê Trọng Tấn, nhiều người đã nghĩ những cây xanh đó sẽ chẳng thể sống nổi chứ đừng nói đến đơm hoa. Vậy mà chỉ sau ít thời gian, khi Hà Nội chớm thu cũng là lúc cả tuyến phố Lê Trọng Tấn rực sáng nhờ màu sắc đỏ thắm của hoa hồng.
Chờ một ngày tạnh ráo, bạn nhất định đừng bỏ qua địa điểm này. Hãy đến đây và thêm một lần nữa khám phá khung cảnh mới của Thủ đô, tận hưởng thời gian rảnh rỗi và “cho ra đời” những bức ảnh sống ảo đẹp phát ngất nhé!