Sắc màu Cuộc Sống

Thấy cậu bé đi lang thang tìm đồ ăn khi trời đã tối, chiến sĩ CSGT liền nhường suất cơm rồi đưa về nhà

Linh Chi
Chia sẻ

Đoạn clip ghi lại cảnh một cậu bé lang thang trên đường được chiến sĩ CSGT gây xôn xao cộng đồng mạng.

Khi đang làm nhiệm vụ ở chốt kiểm dịch, chiến sĩ CSGT thấy một cậu bé đi lang thang liền hỏi thăm. Bé trai kể cả ngày chưa có gì vào bụng, buổi tối hàng quán lại đóng cửa nên không biết xin đồ ăn ở đâu. 

Thấy vậy, chiến sĩ CSGT đã lập thức nhường lại suất cơm tối cho cậu bé. Còn bé trai vừa rửa tay khử khuẩn, vừa nhận hộp cơm từ người chiến sĩ. Sau đó, CSGT đã đưa cậu bé này về nhà.

Được biết, sự việc xảy ra vào lúc 19h50 ngày 31/7, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 giao lộ đường Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Còn người chiến sĩ CSGT trong đoạn clip trên là Đại úy Phan Thành Nghĩa (thuộc trạm CSGT Tân Túc). 

Thấy cậu bé đi lang thang tìm đồ ăn khi trời đã tối, chiến sĩ CSGT liền nhường suất cơm rồi đưa về nhà Ảnh 1

Hành động đẹp này của chiến sĩ CSGT đã nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Giữa hoàn cảnh khó khăn, những sự giúp đỡ tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa to lớn, lan tỏa sự tốt đẹp đến cộng đồng. 

"Thương bé quá. Đến tối rồi vẫn lang thang ngoài đường xin ăn. Dịch bệnh thế này càng khiến cuộc sống thêm khó khăn quá"

"May mắn bé gặp được CSGT giúp đỡ, còn được đưa về tận nhà. Xem mà cũng rưng rưng cảm động". 

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất