Sắc màu Cuộc Sống

Lần đầu ra mắt gia đình bạn gái ngày Tết, chàng trai biếu cân đường hộp sữa và cái kết đầy bất ngờ

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Không hiểu là gia đình nhà gái có hiểu thấu được tấm lòng của nam thanh niên hay không, thế nhưng nhiều người sau khi xem qua câu chuyện dưới đây đã không thể nhịn cười trước sự vô tư đến mức khó tin của anh chàng.

Ra mắt gia đình người yêu luôn là một trong những dịp quan trọng của các cặp đôi đang yêu bởi chính lần gặp mặt đầu tiên ấy sẽ giúp cho chúng ta tạo được cảm tình với người lớn, từ đó dễ dàng tính chuyện tương lai sau này. Thế nhưng không phải ai cũng thật sự suôn sẻ, điển hình như trường hợp của nam thanh niên dưới đây.

Cụ thể tranh thủ trước kỳ nghỉ Tết, chàng trai này muốn gặp mặt gia đình của bạn gái để biếu ít quà cũng như là dùng bữa cơm gia đình. Và khi đến thăm nhà đối phương thì một thứ không thể thiếu đó chính là quà, tuy vậy chàng trai này vô tư hơn cô gái nghĩ.

Theo đó chàng trai hỏi người yêu của mình nên mua gì để đến thăm gia đình, cô bạn gái lại bảo “mua gì cũng được, không cần quá cầu kì”. Thế là sau khi tham khảo thêm ý kiến của người bạn thì anh chàng nhà ta quyết định mua hẳn 2 cân đường, 2 hộp sữa ông thọ kèm với hộp bánh, phần quả chẳng khác nào đi thăm người bệnh.

Lần đầu ra mắt gia đình bạn gái ngày Tết, chàng trai biếu cân đường hộp sữa và cái kết đầy bất ngờ Ảnh 1
Câu chuyện mua quà gì để biếu gia đình người yêu trong ngày đầu ra mắt luôn là thắc mắc của rất nhiều người, trong đó có chàng trai ở câu chuyện dưới đây. Ảnh minh họa

Nguyên văn câu chuyện được nam thanh niên chia sẻ như sau:

“Hôm qua vừa tranh thủ trước khi về quê nghỉ Tết, sang nhà người yêu chơi chúc Tết. Trước khi sang hỏi:

- Bố mẹ em thích gì để anh mua.

- Thích nhiều thứ nhưng thôi anh mua gì cũng được, không cần quá cầu kì đâu, tuỳ tâm.

Mình thì mình chưa đi nhà bố mẹ người yêu hay qua nhà người lớn chơi chúc Tết bao giờ, mình hỏi thằng bạn nó bảo:

- Mày cứ mua bánh kẹo, cân đường, hộp sữa là được

Mình phi luôn ra tạp hoá, mua 2 cân đường, 2 hộp sữa ông thọ + 1 hộp bánh

Đến khi sang nhà người yêu, mình chỉ nói những ý chính thôi nhé!

- Cháu chào chú ạ, cháu có chút quà biếu chú ăn Tết

- Ừ chú cảm ơn, mà chắc mấy cái này chú không dùng được

Mặt mình "?"

- Dạ

- Chú bị tiểu đường

Quay sang nhìn người yêu thì cô ấy bảo:

- Ủa em tưởng đã nói với anh rồi nhỉ?

Chán thật, Trong lúc ngồi chơi, mình uống trà, bố người yêu bảo:

- Thích uống trà à?

- Vâng thi thoảng ạ

- Uống vừa thôi, trẻ uống trà hay bị hỏng răng với mất ngủ, cháu nên uống nước lọc nhiều cho an toàn

….Ngồi nói chuyện một lúc, chú lại đưa bao thuốc lá, lòi ra một điếu:

- Biết hút thuốc không? Làm điếu cho vui.

Thì mình nghĩ là "làm điếu cho vui" đúng như lời chú nói, vừa cho được điếu thuốc vào miệng thì:

- Trẻ này hút thuốc dễ bệnh lắm, ung thu phổi rồi ảnh hưởng người xung quanh, bỏ sớm đi cháu, thuốc mình mời người khác cho lịch sự thôi chứ đừng hút.

Xong chú ấy cất bao thuốc đi, mình thôi không châm nữa. Rồi ăn cơm, mình lịch sự gắp cho mẹ người yêu miếng thịt thì bác ấy nhìn mình:

- Cô ăn chay 

Ôi cảm giác mình vô duyên lắm ấy. Ăn xong ngồi uống nước rồi về thôi. Mà cảm giác lần đầu đến mất điểm quá, xong người yêu cứ vô tư bảo:

- Thôi kệ, thế cho tự nhiên, chứ em bảo trước thì còn gì là hay nữa.

Giờ mang tiếng yêu cái thằng hút thuốc, suốt ngày rượu chè (trong lúc ăn có uống vài chén rượu nữa) rồi lại còn không tâm lý. Chán”.

Lần đầu ra mắt gia đình bạn gái ngày Tết, chàng trai biếu cân đường hộp sữa và cái kết đầy bất ngờ Ảnh 2
Ảnh minh họa

Có lẽ lần ra mắt lần này của chàng trai thật “kém duyên” đúng không nào? Trong khi gia cảnh nhà gái có bố bị tiểu đường thì lại đi biếu toàn đồ ngọt, mẹ ăn chay thì lại đi gắp cho miếng thịt,… quả là “số nhọ” chẳng ai bằng mà!

Ngay sau khi được chia sẻ, bài đăng đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng và nhận về vô số ý kiến trái chiều. 

- “Nghe mà cười ra nước mắt, không ngờ có chàng trai lại vô tư đến mức như thế luôn đấy”.

- “Ủa đường sữa là quà dùng để đi thăm bệnh mà, sao đi thăm biếu ngày Tết mà tặng như thế?”.

- “Mình mà gặp anh người yêu thế này chắc cũng chẳng dám đưa về nhà luôn, vô tư lâu dần thành vô tâm”.

- “Theo mình thì những chuyện này cũng chẳng cần hỏi ai, tự khắc đi tìm hiểu rồi lựa chọn làm sao thấy hợp lý nhất thì thôi”.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin mới nhất