Sắc màu Cuộc Sống

Chân dung kẻ đốt xác chủ nợ phi tang ở Hải Dương, nghe lời khai còn rợn người hơn

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sau khi giết và chôn thi thể nạn nhân được 1 tháng, hung thủ đã đào xác nạn nhân lên rồi đốt.

Theo thông tin từ VnExpress, vào ngày 16/7, VKSND tỉnh Hải Dương phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Cao Tài Năng (40 tuổi, trú phố Bình Hàn, TP Hải Dương) về tội Giết người và Cướp tài sản. Người bị hại là ông Dương Công Cường (47 tuổi, ở phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương).

Chân dung kẻ đốt xác chủ nợ phi tang ở Hải Dương, nghe lời khai còn rợn người hơn Ảnh 1
Đối tượng Cao Tài Năng tại trụ sở công an. Ảnh VnExpress

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đối tượng Năng nợ ông Cường 1,6 tỷ đồng. Vào khoảng 9h ngày 28/11/2020, ông Cường tới hiệu thuốc của vợ chồng Năng ở số 126 Nguyễn Thượng Mẫn, TP Hải Dương đòi nợ.

Tại đây,do không có khả năng chi trả cùng với việc bức xúc bị đòi tiền, Năng đã dùng gậy gỗ đánh nhiều nhát vào đầu ông Cường khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Vì không muốn để người khác biết được hành vi man rợ của mình, Năng đãlấy điện thoại, ôtô, đồng hồ và một số tài sản khác của ông Cường, rồi đem thi thểchôn tại một khu vườn cạnh sông Sặt.

Xem thêm: Người đàn ông Hải Dương mất tích bí ẩn hơn 7 tháng sau khi đi đòi nợ

Chân dung kẻ đốt xác chủ nợ phi tang ở Hải Dương, nghe lời khai còn rợn người hơn Ảnh 2
Nơi đối tượng chôn thi thể nạn nhân. Ảnh An ninh Thế giới

Đào thi thể lên đốt sau 1 tháng chôn xác phi tang

Khoảng 1 tháng sau,Năng đào xác ông Cường lên, đổ xăng đốt rồi phi tang ở nhiều nơi. Hành vi man rợ của Năng đã khiến cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn khi điều tra vụ án.

Chia sẻ trên báoAn ninh Thế giới,ông Nguyễn Văn M. – chủ khu vườn cạnh sông Sặt cho biết,một buổi sáng đầu tháng 11/2020, ông ra vườn chăm cây thì thấy một ụ đất nhô lên bất thường, trên đó còn 2 cây vạn niên thanh, 1 cây trà mi và 3 cây hương đã cháy hết.

Chân dung kẻ đốt xác chủ nợ phi tang ở Hải Dương, nghe lời khai còn rợn người hơn Ảnh 3
Ông M. không ngờ Năng lại chôn thi thể ông Cường ngay trên mảnh vườn nhà mình đang thầu. Ảnh An ninh Thế giới

Lúc đó ông có chút thắc mắcnhưng không để ý nhiều vì khu vườn nhà ông cạnh bờ sông nên nhiều người vẫn hay vứt đồ thải, đồ thờ cúng, ván giường và thắp hương. Cho rằng dưới đất là chó mèo chết nên khi về nhà ông còn khen với vợ rằng, người chôn cẩn thận vì “chôn chó mèo” mà còn trông cả cây và thắp hương lên. Mãi tới khi hay tin đối tượng Cao Toàn Năng từng mang thi thể ông Cường ra bãi đất trống nhà mình chôn rồi đốt xác phi tang, ông M mới tá hỏa.

Ông M. cho biết, trước đó có một người đánh cá kể với ông rằng, khoảng 11 giờ đêm của tháng 11/2020, ông này nhìn thấy có một người mặc đồ bảo hộ chống dịch đốt lửa trên mảnh đất nhà ông. Khi người đánh cá hỏi to “làm gì đấy” thìngười này trả lời “đốt mấy thứ linh tinh thôi”. Ông M. cũng cho biết, khi cơ quanchức năng dẫn giải Năng đến hiện trường nơi đối tượng chôn cất và đốt xác phi tang xác nạn nhân, ông M. không khỏi bàng hoàng khi thấy Năng bình tĩnh và lạnh lùng một cách đáng sợ.

Chân dung kẻ đốt xác chủ nợ phi tang ở Hải Dương, nghe lời khai còn rợn người hơn Ảnh 4
Cao Tài Năng được đưa tới hiện trường. Ảnh An ninh Thế giới

Giết người xong còn đi làm từ thiện

Cách đây khoảng 6 tháng, vợ chồng Năng đã trả lại căn nhà ở 126 phố Nguyễn Thượng Mẫn mà trước đó họ thuê để làm cửa hàng bán thuốc. Căn nhà này được một người phụ nữ khác thuê lại 3 tháng nay để cắt may đo áo dài. Sau đó, vợ chồng Năng lại thuê một căn nhà khác cách địa chỉ cũ khoảng 20m để mở hiệu thuốc.

Theo tổ trưởng tổ dân phố số 2, khu 7, phường Bình Hàn, nơi vợ chồng Năng thuê bán thuốc, vợchồng Năng không sống ở đây, chỉ thuê nhà mở hiệu thuốc, trước đó không có biểu hiện gì bất thường. Đợt dịch COVID-19 bùng phát ở Hải Dương đầu năm 2021, cặp vợ chồng này còn để khẩu trang, nước sát khuẩn đặt ở vỉa hè trước tiệm thuốc để ủng hộ người dân. Vì vậy khi hay tin về tội ác man rợ của Năng, nhiều người sống trên địa bàn không khỏi bất ngờ.

Chân dung kẻ đốt xác chủ nợ phi tang ở Hải Dương, nghe lời khai còn rợn người hơn Ảnh 5
Tiệm may này trước đây là cửa hàng mà vợ chồng Năng thuê để mở tiệm thuốc.

Tới ngày 1/7/2021, tức sau hơn nửa năm gây án, Năng đã ra đầu thú. Dựa vào kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất