Sắc màu Cuộc Sống

Cha mẹ gào khóc bên thi thể con gái 5 tuổi bị xe tải cán tử vong thương tâm

Hoài Sơn - Tâm An
Chia sẻ

Tận mắt chứng kiến đứa con gái 5 tuổi bị xe tải cán qua người, tử vong thương tâm, 2 vợ chồng người Cơ Tu gào khóc nức nở trên đường phố Đà Nẵng.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng 30/6, cháu Clâu N.U. (SN 2013, trú xã ATing, huyện Đông Giang, Quảng Nam) được ông bà ngoại chở bằng xe máy, lưu thông trên Quốc lộ 14B, theo hướng từ Trung tâm Hành chính huyện Hoà Vang về cầu vượt Hoà Cầm (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Khi đến trước nhà khách qua trường Quân sự Quân khu 5 (P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ), xe máy của ông bà ngoại U. bất ngờ xảy va chạm với xe tải chở vật liệu dây dựng mang BKS: 43C - 118.97 do tài xế Nguyễn Hữu Lộc (39 tuổi, trú Đà Nẵng) điểu khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, cháu U. bị xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ, còn ông bà ngoại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Đúng lúc này, chị BNướch Tr. (27 tuổi, người Cơ Tu, mẹ ruột cháu U.) cũng đang chở người thân chạy xe máy phía sau. Tận mắt chứng kiến cảnh con gái chết thảm, chị Tr. đã hoảng loạn, ngã quỵ xuống mặt đường và liên tục góc khóc bên thi thể con.

Khoảng 1 tiếng sau, cha của bé Nấm từ nhà vừa chạy đến hiện trường, cũng lao đến ôm thi thể con gái khóc nức nở, khiến những người đi đường cũng không thể kiềm lòng được.

Cha mẹ, ngươì thân gào khóc khi tận mắt chứng kiến bé gái 5 tuổi bị xe tải cán chết. Ảnh: H.H

Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ tai nạn.

Theo người thân cho hay, do cuối tuần nên cả gia đình U. tổ chức ra Đà Nẵng chơi. Trong đó, U. được ông bà ngoại chở bằng xe máy đi phía trước, còn ba mẹ U. cùng một số người thân khác đi phía sau. Khi đến địa điểm trên thì gặp tai nạn thương tâm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Sơn - Tâm An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất