Sắc màu Cuộc Sống

Cầu gỗ ra ốc đảo đẹp nhất xứ sở ‘hoa vàng trên cỏ xanh’

Chia sẻ

Ở xứ sở “hoa vàng trên cỏ xanh” Phú Yên có rất nhiều cây cầu gỗ nối đất liền với những ốc đảo nhỏ nằm trong các vịnh biển, nhưng đẹp nhất và dài nhất là cây cầu Ông Cọp.

160515xahoi5

Cầu bắc qua khúc sông Vét, ngay cửa biển Tiên Châu. Cầu cũng là một trong hai con đường dẫn từ thị xã Sông Cầu ra Ghềnh Đá Đĩa. Tuy nhiên, nếu từ Quốc lộ 1 theo đường này chỉ có thể đi bằng xe máy hoặc xe đạp.

160515xahoi6

Cầu nằm ngay gần miếu Ông Cọp thờ thần bạch hổ nên có tên là cầu Ông Cọp. Cầu rộng chừng hơn 1m, dài hơn 500m với hai khúc quanh và một nhịp mở rộng cho người đi bộ có thể nghỉ chân.

160515xahoi7

Mặt cầu lót ván gỗ, thành cầu cột bằng tre. Ở đầu cầu phía Quốc lộ 1 có một lán nhỏ dùng làm nơi thu phí và trông cầu của ban quản lý.

160515xahoi8

Cầu bắt đầu được dựng năm 1999 với kinh phí hơn 300 triệu có được từ tiền tài trợ của ông Nguyễn Xuân Thọ và bạn bè ở Nha Trang.

160515xahoi9

Hàng ngày, người dân vẫn qua lại cây cầu có phần xiêu vẹo để mưu sinh, kết nối đất liền với ốc đảo Ghềnh Đá Đĩa

160515xahoi10

Cứ mỗi năm, sau mùa mưa bão, cầu lại được sửa sang, gia cố bởi tuổi thọ của cầu đã 17 năm, nhiều lắm thì cũng chỉ sau 3-5 năm nữa phải thay cây cầu mới.

160515xahoi11

Từ trên cầu, nhìn về phía Quốc lộ 1. Cũng bởi nằm cạnh Quốc lộ nên câu gây chú ý với nhiều khách qua đường. Và hiện tại, nó là một trong những điểm đến thú vị ở xứ “hoa vàng trên cỏ xanh”.

160515xahoi1

Còn đây là nhìn về phía Bắc xã An Ninh Tây, một ốc đảo. Từ cầu Ông Cọp sang Gềnh Đá Đĩa ở xã An Ninh Đông khoảng 10km.

160515xahoi2

Từ trên cầu nhìn về phía cửa biển Tiên Châu, đổ ra vịnh Xuân Đài bát ngát xanh.

160515xahoi3

Hoàng hôn xuống với ráng chiều đẹp lộng lẫy, dát ánh sáng óng ả trên sông.

Chia sẻ
Tin mới nhất