Sắc màu Cuộc Sống

Cảnh sát trầm mình dưới suối lạnh tìm người bị nước cuốn trong đêm

Theo zing.vn
Chia sẻ

Đêm 30/9, rạng sáng 1/10, hơn chục cảnh sát của lực lượng phòng cháy chữa cháy Đồng Nai trầm mình, ngụp lặn dưới dòng suối lạnh, ô nhiễm để tìm người bị nước cuốn mất tích.

Người dân bất lực nhìn thanh niên bị nước cuốn trôi, nhấn chìm Thấy thanh niên bị nước cuốn xuống suối ở Đồng Nai, nhiều người chạy theo cứu nhưng chưa kịp hành động thì nạn nhân bị trôi xa và nhấn chìm.

22h ngày 30/9, lực lượng Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai) nhận được tin báo thanh niên bị nước cuốn mất tích khi anh cố lái xe máy qua khu vực ngập nước ở cầu Kim Bích 2 (bắc qua suối Săn Máu, nối khu phố 5, phường Trảng Dài với phường Hố Nai)

Hàng chục cán bộ thuộc công an, dân quân, bảo vệ dân phố phường Trảng Dài cùng hơn 10 cảnh sát thuộc lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm. Đến 23h, công an tìm thấy xe máy ở lòng suối, cách cầu 20 m.

Trong đêm, xe máy được vớt lên bờ để phục vụ công tác điều tra, xác định chủ phương tiện. “Việc xác định chủ phương tiện rất cần thiết vì đây có thể là đầu mối thông tin về người gặp nạn”, một cán bộ Công an phường Trảng Dài nói.

Trong đêm, lực lượng chức năng phải chia thành nhiều nhóm, tìm kiếm ở nhiều khu vực suối Săn Máu. Đến 0h ngày 1/10, các chiến sĩ cảnh sát đến khu vực cầu vừa bị sập tại khu phố 5 (phường Trảng Dài), cách cầu Kim Bích 2 hơn 500 m để lặn tìm người mất tích.

Đến 1h sáng 1/10, công an vẫn chưa xác định được lai lịch người mất tích trong khi các chiến sĩ cảnh sát vẫn bám theo suối tìm kiếm.

Nhiều đoạn suối có vực sâu, đất ở bờ bị nước xói hầm ếch nên việc tiếp cận lòng suối từ phía trên gặp khó khăn, nguy hiểm.

Hai chiến sĩ cảnh sát buộc dây thừng vào đồng đội trẻ để người này xuống suối thực hiện nhiệm vụ.

“Đêm khuya, sương xuống nhiều, nhiệt độ giảm nên lặn ở suối rất lạnh. Nhiều khúc suối đầy rác dính cành cây, gần bờ nhiều mảnh vỡ thủy tinh nên việc tìm kiếm gặp khó khăn”, một cảnh sát nói.

Lực lượng chức năng mò mẫm từng ngóc ngách ở bờ suối, lặn xuống khu vực nước sâu để tìm người bị nước cuốn.

Trong đêm, những người dân địa phương cũng trang bị đèn chiếu sáng và đến khu vực suối Săn Máu tìm kiếm.

Hai người nhái trầm mình dưới nước đục trong đêm lạnh.

Làm việc trong đêm tối khi nước ở suối chảy xiết nên các chiến sĩ phải dùng dây thừng níu vào nhau để đảm bảo an toàn.

Một chiến sĩ nắm chặt tay đồng đội, kéo anh này lên bờ suối sau một thời gian ngâm mình tìm kiếm.

Nam cảnh sát trẻ bám dây thừng để vượt từ lòng suối lên bờ nhưng bị trượt chân liên tục vì đất ở ta luy suối bị sụt lún.

Đến 1h30 rạng sáng 1/10, việc tìm kiếm kết thúc khi chưa có kết quả. “Chúng tôi sẽ tiếp tục việc tìm người mất tích vào sáng cùng ngày”, người chỉ huy lực lượng tìm kiếm nói.

Người nhái lặn tìm thanh niên bị nước cuốn xuống suối ở Đồng Nai Thanh niên lái xe máy qua cầu ngập do mưa lớn thì bị nước cuốn xuống suối, mất tích. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai triển khai người nhái lặn tìm nhiều giờ.

Ngày 27/9, ở Đồng Nai xảy ra vụ bé Nguyễn Tấn Trường (11 tuổi, con trai anh Nguyễn Tấn Lực, quê Tiền Giang) bị nước cuốn vào cống thải, tử vong.

Bé trường gặp nạn tại xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Nơi bé gặp nạn là đường D1 ở cụm khu công nghiệp Thiện Tân - Vĩnh Phú. 17h chiều 27/9, sau giờ học, bé Trường về nhà trọ ở xã Thiện Tân trong cơn mưa lớn. Khi đến khu vực này thì bị nước cuốn vào cống thải.

Một ngày sau, người dân tìm thấy thi thể bé nổi trên sông Đồng Nai ở bến đò Tân Uyên (Bình Dương), cách vị trí gặp nạn 10 km.

Chia sẻ

Theo

zing.vn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất