Sắc màu Cuộc Sống

Nam thanh niên ra đường sau 18h trình bày lí do, cán bộ công an nghe xong liền có hành động đặc biệt

Phương Linh
Chia sẻ

Câu chuyện đặc biệt của nam thanh niên và cách xử lý khéo léo, hợp tình hợp lý của tổ công tác đã nhận về nhiều phản ứng tích cực từ phía dư luận.

Mới đây, MXH đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại đoạn hội thoại giữa tổ công tác 363 Công an TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) và một nam thanh niên ra đường sau 18h. 

Câu chuyện đặc biệt của nam thanh niên và cách xử lý khéo léo, hợp tình hợp lý của tổ công tác đã nhận về nhiều phản ứng tích cực. 

Theo đó, nam thanh niên ở trọ tại TP. Thủ Đức thì nhận được tin báo từ người nhà anh trai ruột ở quận 9 (TP. HCM) vừa mất nên "đánh liều" chạy sang.

Trên đường đi, nam thanh niên này gặp chốt phong tỏa và phải dừng xe lại để trình báo với các cán bộ công an. Sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân của nam thanh niên, hỏi lý do vì sao ra đường sau 18h, đồng thời thấy được sự khẩn thiết của nam thanh niên khi hay tin người nhà qua đời, cán bộ công an đã đồng ý cho nam thanh niên qua chốt.

Không những vậy, cán bộ công an này còn "hộ tống" nam thanh niên từ TP. Thủ Đức sang quận 9 vì đường tới nhà anh trai còn phải vượt qua thêm vài chốt nữa. 

Nam thanh niên ra đường sau 18h trình bày lí do, cán bộ công an nghe xong liền có hành động đặc biệt Ảnh 1
Nam thanh niên trình bày lí do với tổ công tác

Khi về đến căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm, cán bộ công an cũng không giấu được xúc động khi thấy gia đình nam thanh niên đang lo hậu sự cho người đã khuất. Lúc này, nam thanh niên rối rít cảm ơn cán bộ công an vì đã hỗ trợ anh trong thời điểm khó khăn ấy.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên MXH ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của CĐM. Bên cạnh việc gửi lời chia buồn đến gia đình nam thanh niên, nhiều cư dân mạng còn dành những lời tán dương, ngợi khen cách xử lý công việc linh hoạt, hợp tình hợp lý của tổ công tác. 

Liên quan đến vụ việc, báo Lao động thông tin, clip trên được ghi lại vào 22h tối 30-7, lúc này tổ công tác 363 Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, khi đến gần chợ Thủ Đức đã bắt gặp nam thanh niên đang chạy xe với tốc độ cao.

Đại úy Nguyễn Duy Tiến sau khi biết rõ hoàn cảnh của nam thanh niên, anh đã thay mặt tổ công tác gửi lời chia buồn đến gia đình rồi tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất