Sắc màu Cuộc Sống

Cãi nhau chuyện tắt đèn, nam thanh niên đâm chết đồng nghiệp lúc rạng sáng

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Thấy Lĩnh dùng tay bóp cổ Hiếu, Tấn chạy vào phòng lấy con dao đâm vào lưng Lĩnh 2 nhát. Anh Nhựt chạy đến can ngăn cũng bị Tấn đâm trọng thương. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Nhựt đã tử vong sau đó.

Ngày 6/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 9, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Võ Văn Tấn (SN 2002, HKTT ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là anh Lê Minh Nhựt (SN 1989, ngụ Cà Mau).

Theo báo Công an thông tin, khoảng 3 giờ 15 phút rạng sáng ngày 5/4, Võ Văn Tấn cùng Trần Văn Hiếu (SN 2000, quê thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đều là nhân viên quán ốc S.M, đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9.) đi nhậu về đến quán.

Nghi phạm Võ Văn Tấn. Ảnh: báo Công an.

Sau đó, Tấn và Hiếu vào phòng dành cho nhân viên và tắt đèn hành lang để đi ngủ thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với các nhân viên làm chung là Hồ Trọng Lĩnh (SN 1991, quê Cà Mau), Lê Minh Nhựt (SN 1989, ngụ Cà Mau).

Nguyên nhân là do Lĩnh, Nhựt là nhân viên đầu bếp đang dọn dẹp bàn ghế ở khu vực hành lang thì bị tắt đèn.

Theo Zing.vn, thấy Lĩnh dùng tay bóp cổ Hiếu, Tấn chạy vào phòng lấy con dao đâm vào lưng Lĩnh 2 nhát. Anh Nhựt chạy đến can ngăn cũng bị Tấn đâm trọng thương.

Sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân được người trong quán đưa đi cấp cứu, riêng Nhựt do vết thương quá nặng đã tử vong.

Đến 7 giờ sáng cùng ngày, Võ Văn Tấn đến Đội cảnh sát hình sự Công an quận 9 đầu thú.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất