Sắc màu Cuộc Sống

Bỏ quên con ở trạm dừng nghỉ, ông bố Hà Nội có hành trình tìm lại con đầy 'phiêu lưu'

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sau khi bỏ quên con tại trạm dừng nghỉ, ông bố 33 tuổi đã phải nhảy xe, xin đi nhờ mấy chặng mới tìm lại được con gái.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 14/6 vừa qua. Chia sẻ với báo Pháp Luật Việt Nam, anh Vũ Văn Đúng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết hôm đấy anh đưa 7 đứa trẻ gồm cả con gái anh và 6 đứa cháu từ đảo Cô Tô về Hà Nội trên xe 9 chỗ ngồi.  

Xe về đến trạm dừng nghỉ  V77 trên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội thì bác tài cho dừng xe để mọi người nghỉ ngơi. Xong xuôi cả đoàn kéo nhau lên xe. Anh Đúng nhìn quanh một lượt thấy ghế đã kín chỗ nên báo với bác tài đã đủ người lên xe rồi. Khi xe đi được 5-6km, anh mới tá hỏa phát hiện ra mình đã bỏ quên con gái ở trạm dừng nghỉ.  

Ông bố trẻ vội vã báo bác tài xế. Rất may, bác tài đã liên lạc lại với người quản lý xe ở trạm dừng nghỉ và xác nhận con gái anh vẫn đang ở đó. Các nhân viên ở trạm đã giữ bé gái lại một chỗ, trấn an và mua đồ ăn vặt cho bé đợi bố quay lại.

Bỏ quên con ở trạm dừng nghỉ, ông bố Hà Nội có hành trình tìm lại con đầy 'phiêu lưu' Ảnh 1
Anh Đúng hộ tống 7 đứa trẻ từ Cô Tô về Hà Nội. (Ảnh: Pháp luật Việt Nam)

Lúc này xe ô tô đang ở trên cao tốc nên không thể quay đầu. Anh Đúng phải trèo qua đường để vẫy xe đi nhờ. Hầu hết các xe đều chạy với tốc độ cao nên không thể dừng lại. Sau đó, may mắn một chiếc công-ten-nơ đang đi ở làn trong cùng với tốc độ không quá cao đã cho anh đi nhờ.  

Tuy nhiên, đi được một đoạn thì xe phải rẽ vào đường khác, anh phải xuống ở khu trạm thu phí. Bác tài xe công-ten-nơ cũng nhiệt tình nhờ người trong trạm bắt giúp anh Đúng một chiếc xe khác để đi nhờ tiếp đến trạm dừng nghỉ.  

Bỏ quên con ở trạm dừng nghỉ, ông bố Hà Nội có hành trình tìm lại con đầy 'phiêu lưu' Ảnh 2
May mắn là anh đã tìm lại được con gái 4 tuổi rưỡi của mình. (Ảnh: Pháp luật Việt Nam)

Cuộc "phiêu lưu" đi tìm con của anh đúng tuy hơi gian nan nhưng kết thúc hai bố con đã đoàn tụ được với nhau. Qua sự việc này, anh Đúng rất muốn liên hệ với 2 bác tài xế để gửi lời cảm ơn đã giúp đỡ anh.  

“Rất tiếc là lúc đó đang hoảng loạn nên tôi quên xin số của 2 bác tài. Tôi rất muốn liên hệ lại để nói lời cảm ơn. Đặc biệt là bác lái xe công thứ nhất đã dừng lại giữa đường để giúp tôi. Tôi sợ nếu bác bị phạt nguội thì tôi xin được gửi lại bác số tiền phạt”, anh Đúng bày tỏ nguyện vọng của mình trên một diễn đàn mạng xã hội.  

Câu chuyện của ông bố 33 tuổi sau khi chia sẻ đã khiến nhiều người cảm thấy hài hước, bật cười. Bên cạnh đó cũng có nhiều dân mạng gửi lời chia vui với anh vì đã may mắn tìm lại được con trước khi bé gặp phải chuyện xấu. 

Xem thêm: Thấy cửa mở, đạo chích ghé thăm tự do mặc kệ chủ nhà say giấc nồng

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất