Sắc màu Cuộc Sống

Bố mẹ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: 'Đến giờ nghĩ lại vẫn nổi da gà'

Định Nguyễn
Chia sẻ

Có mặt tại toà trong ngày xét xử đối tượng bắt cóc con trai 2,5 tuổi của mình, chị Cao Hải Yến cùng chồng kể vẫn thấy sợ khi nghĩ lại sự việc.

Sáng ngày 30/10, TAND tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra xét sở sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng) bị truy tố về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Thu là bị can cách đây hơn 2 tháng đã bắt cóc bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi ở phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) gây xôn xao dư luận.

Bố mẹ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: 'Đến giờ nghĩ lại vẫn nổi da gà' Ảnh 1
Bố mẹ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: 'Đến giờ nghĩ lại vẫn nổi da gà' Ảnh 2
Vợ chồng anh Hưng có mặt tại toà từ rất sớm.

Mặc dù trời mưa nhưng anh Nguyễn Văn Hưng cùng vợ là chị Cao Hải Yến (bố mẹ bé Gia Bảo) có mặt từ rất sớm. Đứng bên ngoài phòng xét xử, anh Hưng cho biết, sau sự việc xảy ra cuộc sống của gia đình đã quay trở lại bình thường. Hiện bé Gia Bảo vẫn đang tiếp tục đi học tại trường mầm non.

Chị Hải Yến cùng chồng kể: "Đến bây giờ nghĩ lại chuyện con trai bị bắt cóc vợ chồng tôi vẫn thấy nổi da gà". Theo anh chị, trong phiên toà này, cả hai chỉ mong TAND tỉnh Bắc Ninh xử đúng người đúng tội đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu.

Bố mẹ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: 'Đến giờ nghĩ lại vẫn nổi da gà' Ảnh 3
Anh Hưng mong toà xử lý nghiêm đối với Thu.

"Từ khi xảy ra sự việc gia đình Thu không có ai gọi điện hay trực tiếp xin lỗi gia đình tôi. Tuy nhiên, tôi cũng được biết, Thu không còn bố mẹ, chị gái thì mới ra tù. Giờ gia đình tôi cũng không yêu cầu bồi thường gì", anh Hưng chia sẻ.

Theo anh Hưng, Nguyễn Thị Thu bắt cóc bé Gia Bảo khiến vợ chồng anh mất hơn 1 ngày sống trong sợ hãi, khổ sở... đủ cung bậc cảm xúc. Có lúc lo lắng, sợ hãi lên tột đỉnh.

"Giờ khi xem lại clip cũng như hình ảnh của Thu cháu vẫn nhớ và sợ, cháu bảo bố mở cái khác đi. Trong tâm trí con nỗi sợ về sự việc này vẫn có tuy nhiên, cháu không ảnh hưởng gì đến tâm lý, sức khoẻ", anh Hưng cho hay.

Bố mẹ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: 'Đến giờ nghĩ lại vẫn nổi da gà' Ảnh 4
Hình ảnh anh Hưng bật khóc khi con trai được giải cứu.

Theo điều tra, ngày 21/8, anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1983, ở phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) để lạc con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018) tại công viên Nguyễn Văn Cừ đoạn đối diện hồ điều hoà TP Bắc Ninh.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trưởng chỉ đạo Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các lực lượng tổ chức tìm kiếm cháu bé tại công viên và khu vực xung quanh nhưng không thấy.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của vụ án “bắt cóc trẻ em”, sáng ngày 22/8/2020, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập Chuyên án, huy động lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức tìm cháu bé và truy xét đối tượng, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo công an tỉnh cùng tinh thần mưu trí của lực lượng cảnh sát điều tra, sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang, đến 21h30’ ngày 22/8/2020, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã di lý nghi phạm bắt cóc cháu Bảo từ Tuyên Quang về Bắc Ninh. Đó là Nguyễn Thị Thu, 32 tuổi, quê quán tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Bố mẹ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: 'Đến giờ nghĩ lại vẫn nổi da gà' Ảnh 5
Thu tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thu khai, ngay sau khi dụ dỗ cháu bé đi theo, Thu đã đưa cháu về phòng trọ ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh và thay quần áo cho cháu.

Đến khoảng 7h ngày 22/8, Thu đèo cháu Gia Bảo bằng xe máy từ phòng trọ về nhà người yêu ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang thì bị phát hiện, bắt giữ. Tiến hành khám xét nhà trọ của Thu, lực lượng công an đã thu giữ bộ quần áo của cháu Gia Bảo.

Thu khai lý do bắt cóc cháu bảo là do năm 2011, Thu lấy chồng và có 1 con, sau đó vợ chồng ly thân. Năm 2017, Thu quen biết với Đặng Văn Bằng, ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang. Thu và Bằng có tình cảm với nhau nhưng Thu không nói cho Bằng biết việc đã có chồng. Tháng 3/2017, Thu và Bằng tổ chức đám cưới và sinh sống tại nhà Bằng.

Bố mẹ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: 'Đến giờ nghĩ lại vẫn nổi da gà' Ảnh 6
Bé Gia Bảo trong vòng tay người thân.

Đầu năm 2018, Bằng biết Thu có chồng nên yêu cầu Thu về ly hôn với chồng. Lúc này, Thu đang mang thai. Sau đó, Thu về Cao Bằng sống nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với Bằng. Đầu năm 2019, Thu sinh con trai nhưng sau đó 1 tháng thì con ốm chết (Thu không nói cho Bằng biết việc con ốm chết).

Thu muốn quay về ở với Bằng nhưng cần phải có một cậu con trai nên Thu đã nảy ý định bắt cóc trẻ con có độ tuổi giống con của Thu để mang về nói dối Bằng là con của Bằng và Thu.

Chiều 21/8, Thu đã đến công viên Nguyễn Văn Cừ ở phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo. Sáng 22/8, Thu đèo cháu Bảo về phòng trọ của Bằng ở Hà Nội nói Bảo là con của Thu và Bằng. Khoảng 9h  sáng cùng ngày, Bằng chở Thu và cháu Bảo về nhà Bằng ở xóm 16, Tân Long, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Đến 21h30 ngày 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện việc giải cứu cháu Bảo tại nhà Bằng và bắt giữ Thu. Rạng sáng ngày 23/8, lực lượng chức năng đã đưa cháu Bảo về Bắc Ninh an toàn và trao cháu Bảo cho gia đình.

Ngày 26/8, VKSND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất