Sắc màu Cuộc Sống

Bị nghi cầm nhầm điện thoại, nam giáo viên về hưu nghĩ quẩn treo cổ tự tử

Định Nguyễn
Chia sẻ

Một người đàn ông vì nghĩ quẩn đã treo cổ tự tử tại gốc mít của gia đình sau vụ việc bị nghi ngờ trộm điện thoại của người khác.

Ngày 7/10, lãnh đạo UBND xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc ông V.H.T. (67 tuổi), tử vong sau khi treo cổ tự tử vì bị nghi ăn trộm điện thoại.

Theo vị lãnh đạo xã Hòa Thạch, trước đó một người phụ nữ là hàng xóm của ông T. có gửi đơn kèm theo video tố cáo ông ăn trộm điện thoại của người này ra ngoài công an xã Hòa Thạch, Công an huyện Quốc Oai. 

Bị nghi cầm nhầm điện thoại, nam giáo viên về hưu nghĩ quẩn treo cổ tự tử Ảnh 1
Ảnh minh hoạ. 

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cũng vào cuộc điều tra. Theo trích xuất camera thì thấy ông T. có hành động cầm điện thoại của người hàng xóm. Tuy nhiên, khi được mời ra làm việc ông T. phủ nhận không phải mình lấy cắp. 

Theo vị lãnh đạo này, sau khi sự việc xảy, ông T. nghĩ quẩn nên chiều 6/10 đã treo cổ tự tử ngoài vườn nhà ông này. 

“Ông T. giải thích có một cô gái lạ nhờ ông ấy cầm hộ điện thoại rồi đưa cho người hàng xóm. Ông T, vẫn khẳng định cho đến cuối cùng là như thế”, lãnh đạo xã Hòa Thạch kể lại. 

Qua tìm hiểu, gia đình ông T. ở địa phương là gia đình gia giáo, anh em đã trưởng thành, đều là công chức nhà nước. Ông T. là giáo viên, Đảng viên, 2 vợ chồng đều đã về hưu. Gia đình ông T. thuộc diện kinh tế khá giả của địa phương.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất