Sắc màu Cuộc Sống

Bị mắng, thanh niên dùng dao đâm chết cha dượng ngay trên bàn nhậu

An Nhiên (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Tức giận vì bị cha dượng mắng ngay trên bàn nhậu, Trung Lắc dùng dao đâm thủng phổi khiến người này tử vong.

Ngày 2/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Trung Lắc (27 tuổi; trú xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là ông Võ Văn K. (cha dượng của Trung Lắc, trú cùng địa phương).

Nghi phạm Lê Trung Lắc. Ảnh: A.Vũ.

Trước đó, khoảng 17h ngày 20/2 (mùng 5 Tết), Lắc đến nhà cha dượng để thăm mẹ ruột ở xã Đông Hưng, huyện An Minh. Đúng lúc này, ông K. đang tổ chức tiệc nhậu nên Lắc được mời tham gia. Lúc tiệc chưa tàn, “rượu vào lời ra” nên Lắc có lời lẽ không đúng mực khiến đối tượng và cha dượng xảy ra mâu thuẫn. Bị cha dượng mắng chửi, Lắc bực tức chạy ra sau nhà lấy con dao đâm nhiều nhát vào ngực khiến ông K. tử vong.

Ngay sau khi gây án, Lắc bị người dân xung quanh vây bắt giao cho công an xử lý. Bước đầu, nghi phạm khai nhận do không đồng ý ông K. sống với mẹ mình, trong lúc bị chửi đã không kìm được cơn tức giận.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên (Tổng Hợp)

Tin mới nhất