Sắc màu Cuộc Sống

Bé trai bị tấm tôn cứa đứt cổ đã tử vong tại bệnh viện Bạch Mai

Lê Nhung
Chia sẻ

Theo tin mới nhất từ phóng viên gửi về tại bệnh viện, cháu bé bị tấm tôn trên xe xích lô cứa vào cổ đã không qua khỏi.

Như tin đã đưa vào hồi 14 giờ 30 phút ngày hôm nay 23/9 tại Tân Mai, Hà Nội một bé trai 10 tuổi, học cấp 1 đạp xe trên đường đã mải nô đùa với bạn và đâm thẳng vào góc mái tôn của bác xích lô dừng ở cạnh đường. Cú đâm mạnh khiến tấm tôn cứa vào cổ cháu bé, chảy rất nhiều máu.

vu-chau-be-nga-vao-xe-xich-lo-cho-ton-bi-trong-thuong-o-tan-mai-ha-noi-b-1501

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Người dân có mặt tại hiện trường đã ngay lập tức đưa cháu bé vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tới khoảng 15h40 cùng ngày phóng viên của Saostar đã có mặt tại bệnh viện và xác nhận bé đã không qua khỏi sau khi mất quá nhiều máu, hiện đã được đưa xuống nhà xác. Bố mẹ và người nhà cháu bé đã vô cùng bàng hoàng và đau xót. Mẹ cháu bé vừa khóc vừa liên tục nói: “Cho con về, ở đây con lạnh lắm”.

1

Bố mẹ cháu bé đau đớn ngã khụy khi nghe tin dữ về con.

3

Người cha bần thần trước cửa bệnh viện đau đớn không tin đứa con yêu quý của mình đã mất.

2

Người thân của cháu bé đã có mặt tại bệnh viện ngay sau đó.

4

Hiện tại người nhà không muốn chia sẻ thêm thông tin về vụ việc.

Được biết cháu bé là một học sinh rất ngoan và học giỏi. Sự việc xảy ra khiến ai cũng bàng hoàng, xót xa, cảm thương cho cháu bé và gia đình.

Đây là một hồi chuông cảnh bao mức độ nguy hiểm của các xe chở vật liệu thô sơ không đúng quy chuẩn vẫn ngày ngày hiên ngang trên đường như những “hung thần” có thể giết chết người tham gia giao thông bất cứ lúc nào.

*Chúng tôi sẽ thông tin thêm về sự việc.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Nhung

Tin mới nhất