Sắc màu Cuộc Sống

Bé sơ sinh tử vong sau khi bị đàn heo kéo lê ở Sài Gòn

Nguyệt (Tổng hợp)
Chia sẻ

Nhìn thấy con heo rừng thả rông đang tha một bé sơ sinh, nam thanh niên liền vác cây rượt đuổi mong cứu được đứa bé, tuy nhiên đứa trẻ đã tử vong trước đó.

Theo Vietnamnet, ngày 28/5, công an Q.Bình Tân, TP.HCM cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, tử vong tại bãi đất trống ở hẻm 574, Kinh Dương Vương (P.An Lạc).

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Vietnamnet.

Dân Việt thông tin, trước đó, anh Nguyễn Nhật Hoàng (SN 1981, ngụ Q.Bình Tân) đang ở trong nhà thì phát hiện một số con heo rừng nuôi thả rông đang tha một cháu bé sơ sinh. Ngay lập tức, anh liền vác cây đuổi theo mong giải cứu kịp thời.

Bị đuổi, con heo rừng bỏ lại cháu bé và cùng đàn chạy tán loạn, đến nơi anh tá hỏa phát hiện cháu bé đã tử vong trước đó.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, Công an Q.Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng xuống hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định, nạn nhân là một bé trai sơ sinh.

Theo cơ quan điều tra, nhiều khả năng cháu bé vừa sinh ra đã bị bỏ rơi tại bãi đất trống.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyệt (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất