Sắc màu Cuộc Sống

Bé gái rơi xuống mương nước tử vong lúc tắm mưa, mẹ khóc ngất khi tìm thấy thi thể con

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Khi đang vui chơi, bé gái vô ý trượt chân rớt xuống mương nước tại đường Khánh Bình 13, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương rồi bị chìm xuống và mất tích vì nước cuốn trôi.

Chiều 1/9, gần khu vực đường Khánh Bình 12, thuộc phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ việc một bé gái tử vong dưới mương nước. 

Nạn nhân tử vong được xác định là  N.P.T (12 tuổi, quê Cà Mau).

Người mẹ khóc ngất bên thi thể con. Ảnh: Dân Sinh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 1/9, cháu T. xin phép mẹ ra phía sau dãy trọ vui đùa cùng nhóm bạn dưới cơn mưa. Một lúc sau, nhóm bạn về phòng trọ, chỉ còn cháu T. ở lại.

Khi đang vui chơi, bé gái vô ý trượt chân rớt xuống mương nước tại đường Khánh Bình 13, rồi bị chìm xuống và mất tích vì nước cuốn trôi.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: báo Lao động

Không thấy con về, mẹ cháu T. ra ngoài đi tìm thì tá hỏa phát hiện thi thể con gái cách vị trí chơi ban đầu khoảng 300m. Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng địa phương.

Ghi nhận tại hiện trường, nơi nạn nhân tử vong là đoạn mương thoát nước trong khu công nghiệp chảy ra và không được rào chắn.

Theo người dân, thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn có mưa lớn, nước đổ về đầy con mương nước. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất